28/11/2008 20:23 GMT+7

Vì sao tôi yêu TTO?

LƯU ĐÌNH LONG (phóng viên tuần báo Giác Ngộ)
LƯU ĐÌNH LONG (phóng viên tuần báo Giác Ngộ)

TTO - Làm quen với TTO khi còn là SV năm 2 ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, ngay khi ấy tôi đã yêu TTO đến vô cùng - lúc đó TTO mới 1 tuổi. Mãi đến bây giờ tình yêu tôi dành cho TTO vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu…

TTO - người bạn!

Cũng giống như bao SV báo chí khác, chúng tôi chọn cho mình phong cách viết, hướng đi riêng trong nghề nghiệp của mình để đầu tư. Và tôi chọn nghiệp báo viết (viết cho báo in và báo điện tử). TTO là nơi mà tôi - một SV năm 2 còn khá nhiều bỡ ngỡ với nghề đã chọn là nơi để mình thể hiện và rèn luyện nghề nghiệp của mình. Trước khi là bạn của TTO, tôi đã chọn “người anh cả” của TTO là báo Tuổi Trẻ ngày và Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) để đọc các thông tin và những bài viết về các sự kiện, phóng sự...

Lúc đó Tuổi Trẻ chưa phải là báo ngày và vì vậy nhiều khi những thông tin trong ngày chủ nhật bị đứt quãng nên tôi bắt đầu tập tành vào website của báo để đọc TTO. Bén duyên với TTO như thế để rồi tôi tìm thấy nơi tờ báo điện tử này nhiều thông tin thú vị, nhiều cái mới với chất trẻ của Tuổi Trẻ và nhiệt huyết của những cây bút trẻ của TTO lúc bấy giờ.

Khi mới tham gia viết bài, tôi chọn mục Bạn đọc viết để viết bởi đó là mục có tính chất giao lưu, lấy ý kiến bạn đọc nhưng cũng mang chất báo chí rất cao. Tôi hóa thân thành “nhà báo” và cùng Tuổi Trẻ làm báo bằng những ý kiến riêng của mình dành cho những bài viết, sự kiện, vấn đề nóng hổi trên trang báo và trên diễn đàn TTO.

Bài lúc đầu bị gác khá nhiều nhưng tôi không nản và vẫn tin, vẫn yêu Tuổi Trẻ cũng như TTO và cố gắng trau dồi ngòi bút của mình. Thế rồi bài đăng và có khi tôi còn nhận được những góp ý chân thành từ những người anh, người chị làm ở TTO về cách viết, đề tài. Có những anh chị khuyên: “Em là SV báo chí nên tìm những đề tài từ cuộc sống để viết, không nên cứ ngồi một chỗ viết ý kiến hoài sẽ rất không tốt”. Lời cảnh giác ấy từ những anh chị biên tập viên TTO đã phản tỉnh và cho tôi hướng đi mới - tìm kiếm đề tài để viết tin, viết bài…

Mẩu tin đầu tiên trong đời làm báo của tôi là tin đăng trên TTO. Lúc đó tôi nhớ mình gửi tin cho BTV buổi sáng và đến chiều vào TTO đã thấy tin mình được đăng. Mừng không thể tả nổi là cảm giác của tôi lúc ấy. Thế rồi tôi và những người bạn bắt đầu có những bài viết, hợp tác để viết bài...

Đến giờ chúng tôi mỗi người đã có những công việc riêng, có người tốt nghiệp rồi về tỉnh làm ở các đài truyền hình, báo tỉnh…, có người ở lại TP.HCM để theo nghiệp viết lách ở nhiều cơ quan báo chí khác nhau. Tôi cũng đã yên vị ở một tờ báo tuần nhưng vẫn thường xuyên gửi bài cộng tác với TTO - một công việc tôi rất đỗi yêu thích. Tôi vẫn luôn xem TTO là mái ấm của mình vì TTO dạy tôi cách viết và cách trở thành một nhà báo chân chính. Nói đúng hơn là nhờ những đồng nghiệp đi trước của tôi như chị Bảo Châu, Bích Dậu, anh Quốc Dũng đã luôn dành ưu ái cho tôi và những SV mới vào nghề bằng cách sửa từng con chữ, định hướng từng đề tài. Chính vì lẽ đó mà TTO vẫn cứ mãi là người bạn mà tôi yêu quý…

Tự thân TTO làm nhiều người yêu mến

Trên đây là lý do riêng của tôi nhưng tự thân TTO có rất nhiều điểm đáng yêu mà chắc sẽ có không ít bạn đọc kể ra, giống như tôi đang kể:

- Thứ nhất, giao diện của TTO ngày càng cải tiến với chất lượng cao hơn, đẹp hơn, gần gũi với hình ảnh của báo online quốc tế. Điều này thể hiện sự hội nhập và phát triển kịp thời của TTO. Có lẽ đây cũng cho thấy bản lĩnh của những người lãnh đạo TTO nói riêng và Tuổi Trẻ nói chung trong việc làm mới mình…

- Thứ hai, tin tức trên TTO chính xác và đưa nhiều chiều. Văn phong chuẩn mực và có chọn lọc, biên tập kỹ càng. Rất hiếm thấy lỗi về câu chữ trên trang báo của TTO.

- Thứ ba, TTO ngày càng có những tin “nóng”: cả về thời gian lẫn nội dung của tin, được cập nhật hàng giờ trên nhiều trang, mục.

- Thứ tư, TTO được thừa hưởng uy tín và năng lực của “người anh cả” Tuổi Trẻ ngày nên có một điểm đứng rất lớn trong lòng bạn đọc!

- Thứ năm, TTO tiếp nhận thông tin phản hồi và xử lý thông tin ấy rất nhanh. Tôi đã từng phản hồi một vài tin, bài đăng trên TTO nhưng trước đó đã được tác giả bài viết gửi và đăng báo khác thì ngay lập tức (trong 5-30 phút) đã được TTO lột bài báo ấy xuống. Điều đó cho thấy trách nhiệm của người làm công tác bạn đọc của TTO, đáp ứng được niềm tin của bạn đọc.

- Thứ sáu, trên TTO còn có các kênh khác như xem truyền hình, TVO, Radio online…rất phong phú về nội dung, hình ảnh, bài viết… nên thu hút nhiều bạn đọc và khán thính giả.

Một vài chia sẻ với TTO

TTO tròn 5 tuổi là một chặng đường mà tôi nghĩ sự cố gắng của từng thành viên TTO đáng trân trọng. Song TTO vẫn còn nhiều cái vẫn chưa làm hài lòng hết bạn đọc. Ví như mục tìm kiếm của báo chưa thật hoàn thiện. Ví dụ như khi đánh tên “Đình Long” để tìm kiếm thì cho ra kết quả nhiều khi không liên quan tới từ khóa. Hoặc khi tìm các tên viết tắt như “Đ.L.” thì không thể tìm ra kết quả.

Nhiều trang mục của TTO có khi bỏ bê cả tuần không cập nhật tin tức, bài vở - phải chăng những mục ấy thiếu bài vở? Đồng thời, trang Bạn đọc viết trên TTO nên xây dựng trở thành diễn đàn của toàn dân. Ngoài ra nên có một trang dành cho tuổi teen – lứa tuổi có nhiều biến đổi về tâm sinh lý và có nhu cầu khám phá bản thân, tìm hiểu về tình yêu, giới tính, tình dục… TTO nên có kênh cho teen để định hướng số bạn trẻ đang lớn, chập chững bước vào cuộc đời cũng như dành cho họ những góc giải trí riêng, phù hợp.

Nói chung, vì yêu TTO nên tôi mới bộc bạch từ gan ruột của mình những chia sẻ như thế. Xin chúc TTO bước sang tuổi mới với nhiều thành công…

Ngày 1-12, Tuổi Trẻ Online sẽ tròn 5 tuổi. Chặng đường năm năm không phải là dài so với một đời người, nhưng đối với một sản phẩm báo chí - nhất là báo chí của sự phát triển công nghệ như báo điện tử, đây quả là chặng đường không ngắn và cũng không kém phần thử thách.

Để Tuổi Trẻ Online có thể là tờ báo điện tử đứng trong top các tờ báo tiếng Việt được đọc nhiều nhất như thời gian qua, bạn đọc luôn giữ vai trò quan trọng. Các bạn đã nghiêm túc phê bình khi chúng tôi có sai sót, làm dày thêm trang báo với những bản tin, hình ảnh thời sự nóng hổi, trút cạn nỗi lòng với những câu chuyện về tình yêu - cuộc sống với trang báo...

Và hơn bao giờ hết, lúc này đây chúng tôi rất mong mỏi nhận được những sẻ chia, góp ý, trao đổi, phê bình... của các bạn - những bạn đọc từ mọi miền đất nước, những bạn đọc ở khắp toàn cầu - về những điều mà Tuổi Trẻ Online làm được cũng như chưa làm được.

Những chia sẻ ấy sẽ như những cái siết tay "truyền lửa" cho chúng tôi, những người luôn canh cánh một mục tiêu: làm sao để Tuổi Trẻ Online là người bạn, là tờ báo điện tử của mọi người...

Email xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ font tiếng Việt có dấu).

Trân trọng!

Tòa soạn TTO

LƯU ĐÌNH LONG (phóng viên tuần báo Giác Ngộ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất