![]() |
Một cảnh trong phim The Host |
Bộ phim kể về cuộc chiến đơn độc của một gia đình chống lại loại thủy quái ăn thịt người - được tạo ra bởi sự biến đổi cơ thể do ảnh hưởng của chất độc hóa học do quân đội Mỹ thải xuống các đường cống của Seoul, sau khi các cấp chính quyền thờ ơ trước sự khẩn cầu giúp đỡ của họ.
Bộ phim mở màn với cảnh chỉ huy quân đội Mỹ ra lệnh đổ hàng trăm chai chứa chất độc formaldehyde xuống các đường cống chính đổ ra sông Hàn, con sông lớn bao quanh thủ đô Seoul. Sáu năm sau, một con thủy quái kỳ dị trông như vật lai giữa cá và thằn lằn khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước và bắt đầu tấn công ăn thịt người.
Bộ phim được dựa trên một sự kiện có thật xảy ra năm 2000 gây ra làn sóng chống Mỹ lan rộng ở Hàn Quốc. Năm 2005, Albert McFarland - một người dân phục vụ trong quân đội Mỹ bị kết án 6 tháng tù treo cho hành động đổ 24 galon chất formaldehyde xuống sông Hàn. Tuy nhiên, bộ phim này cũng là một cú đánh mạnh vào tính thờ ơ, tệ quan liêu của bộ máy chính quyền trước sự nguy cấp của người dân.
Trong phim, nhân vật chính Park Kang-du cầu xin chính quyền giúp đỡ giải cứu người con gái của ông bị quái vật bắt và vẫn còn sống nhưng chính quyền từ chối.
Theo lời nhà phê bình phim Kim Bong-seok thì “Mặc dù trong phim có một số chi tiết chống Mỹ nhưng đây không phải là bộ phim nhằm vào nước Mỹ vì không hề có bất kỳ yếu tố chính trị nào”. Còn đối với ý kiến của người xem thì tệ quan liêu cũng được cho là “có liên quan": ”Đây là một bộ phim buồn nhưng tôi phải thú nhận rằng trong cuộc sống chúng ta cũng luôn phải gặp những công chức như thế này…”.
Trong năm nay, The Host của đạo diễn Bong Joon-ho (từng nổi tiếng với Memories of Murder) đã rất được chú ý tại các LHP quốc tế và trở thành một trong 4 phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Với đà ăn khách này, vị trí của The Host chắc chắn sẽ thay đổi trong bảng kỷ lục này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận