12/04/2010 18:15 GMT+7

Tưởng ngòi nổ là pin, bốn cháu bé bị thương

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Ngày 12-4, tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, anh Đ.V.C (46 tuổi, ngụ Sơn Định, Đồng Nai) xác nhận bốn cháu bé trong đó có hai con anh đều bị thương do nghịch ngòi nổ nhặt được ở rẫy.

Anh kể lúc đang nghỉ trưa (11-4) thì nghe trong nhà phát ra tiếng nổ như tiếng pháo. Anh chạy ra thì thấy hai đứa con và hai đứa cháu đều bị thương, máu chảy đầy mặt, mắt và tay. Hoảng sợ, gia đình anh lập tức đưa các cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai để cấp cứu. Sau đó cháu Đ.V.P. (13 tuổi, con trai anh) bị thương nặng nhất được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM điều trị.

Các cháu kể đã nhặt được ngòi nổ ở rẫy nhưng lại tưởng viên pin, do trong nhà có một đèn pin mới hỏng nên rủ nhau lắp "pin" vào thử thì phát ra tiếng nổ.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, trưởng khoa phỏng - chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết cháu P. đã được các bác sĩ cắt lọc những phần nát đầu ngón tay ở tay phải, trong khi đó bác sĩ Võ Thị Chinh Nga, phó khoa nhi Bệnh viện Mắt, cũng cho biết mắt phải của cháu P. bị vỡ thủy tinh thể do bị nhiều mảnh kim loại lớn bắn vào mắt. Tuy nhiên, để khẳng định mắt phải còn khả năng nhìn hay không các bác sĩ phải tiếp tục điều trị, theo dõi.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên