02/06/2008 07:39 GMT+7

Tuổi thơ muôn màu

ĐOAN TRANG
ĐOAN TRANG

TT - Tháng sáu - bắt đầu một mùa hè. Hè có ý nghĩa đặc biệt với tuổi thơ. Đó là thời gian các em không phải vùi đầu vào bài vở, là những ngày tháng các em được xã hội quan tâm nhiều, nhất là trong hoạt động vui chơi giải trí. Lý thuyết là vậy, nhưng cứ nghĩ về thế giới tuổi thơ muôn màu ấy, niềm trăn trở, lo lắng, ưu phiền lại trỗi dậy, bởi không phải trẻ em nào cũng được vui chơi, không phải tuổi thơ ở đâu cũng trong veo...

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Bước chân ra đường vào ngày tết thiếu nhi 1-6, cùng với hình ảnh trẻ em tươi cười, hạnh phúc bên cha mẹ, vẫn còn nhiều bức tranh ngược lại là những đứa trẻ sớm lo toan với xấp vé số trên tay chưa biết bao giờ mới bán hết; với cái móc, cái bọc bên mình chẳng biết sẽ kiếm được bao nhiêu ở cái thứ người ta vứt ra đường...

Nhiều trẻ em sống trên đất Sài Gòn này nhưng chẳng biết Đầm Sen, Suối Tiên là gì, ngày ngày đi qua những chỗ thật đẹp chỉ biết nhìn qua khung sắt để xem các bạn cùng trang lứa với mình đang chơi gì, học gì. Vậy thôi! Những đứa trẻ may mắn sinh ra trong những gia đình khá giả mong hè đến để được ba mẹ cho đi Disney Land ở Hong Kong, xem nhạc nước ở Singapore..., nhưng những mảnh đời không may mắn thì chẳng hề có khái niệm hè vì em có được tung tăng đến trường đâu, cuộc đời của em là bãi rác, là vỉa hè, là cái chợ chồm hổm kia cơ mà!

Trẻ em ở đô thị có nhiều sự lựa chọn. Không được đi du lịch, đi tham quan, các em vẫn còn đồ chơi hiện đại, còn có chiếc máy tính ở nhà để chơi game, còn có nơi để học nhạc, học vẽ, học võ và cả học... hè. Còn trẻ em ở nông thôn, vùng núi thì chỉ có ruộng vườn, núi đồi, sông suối... làm bạn, có em vào đời sớm bằng những công việc nặng nhọc của người lớn. Một quyển truyện cũ, nát, một con búp bê gãy tay hay chiếc xe bốn bánh chỉ còn ba... cũng là niềm vui của những đứa trẻ thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần này.

Ở một gam màu khác, bức tranh muôn màu của thế giới tuổi thơ u ám hơn với những đứa trẻ bị bại não, bị bệnh hiểm nghèo, HIV/AIDS... ở làng Hòa Bình, ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình, ở khoa nhi Bệnh viện Chợ Rẫy...

Vậy mà em vẫn cười. Nụ cười trẻ thơ bao giờ cũng đẹp, ở đâu cũng đẹp. Nó sẽ đẹp hơn nếu có nhiều người cùng san sẻ. Đã nhiều người làm được việc ấy - chia sẻ tình cảm và vật chất cho những đứa trẻ bất hạnh, thiếu thốn.

Cuộc sống muôn màu, thế giới của tuổi thơ cũng muôn màu. Xã hội vẫn còn không ít bức tranh tối ở thế giới tuổi thơ mà hè là thời gian tốt nhất để người lớn giúp con em mình và những đứa trẻ bất hạnh điểm thêm những gam màu cho bức tranh sáng hơn.

ĐOAN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên