20/07/2010 13:15 GMT+7

Trở về từ mắt bão

T. VŨ- Đ.NAM
T. VŨ- Đ.NAM

TTO - Sau nhiều ngày tìm kiếm và cứu nạn trên vùng biển Hoàng Sa, lúc 7g sáng 20-7, hai tàu hải quân HQ 951 và HQ 952 của vùng III hải quân đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), đưa 14 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn.

Sau khi được cứu vớt và được quân y chăm sóc sức khỏe ngay trên tàu, các ngư dân trở về đất liền trong tình trạng sức khỏe ổn định.

MjLKm2cm.jpgPhóng to
Rất đông các hãng thông tấn báo chí đến chứng kiến cuộc trở về từ mắt bão của những ngư dân
4wvd6Apr.jpgPhóng to
jXVCWCvw.jpg
Con tàu chở các ngư dân về đất liền

Đại tá Ngô Sĩ Quyết, chỉ huy trưởng vùng III hải quân đã ra tận cầu cảng để đón các ngư dân, tặng quà và động viên các chiến sĩ hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong cơn bão vừa qua.

Ngay sau khi lên bờ, các ngư dân đã được hải quân vùng III bố trí nhà khách để nghỉ ngơi trước khi về quê.

Rất đông các hãng thông tấn báo chí đến chứng kiến cuộc trở về từ mắt bão của những ngư dân may mắn này.

Ngư dân Nguyễn Phục Hưng (31 tuổi, quê ở Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) đi trên tàu QNg 55940, vẻ mặt thất thần dù về đến đất liền. Đôi mắt anh dõi ra khơi xa, nơi hai người anh ruột của anh vẫn còn mất tích.

Anh Hưng bần thần kể lại: “Khoảng 9g đêm 18-7, bão bắt đầu ập đến. Gió giật mạnh, tàu bị đứt neo trôi tự do. Đến nửa đêm thì con tàu bị sóng lớn bao trùm, sóng hất tung con tàu lên không trung rồi giập mạnh xuống mặt nước. Toàn bộ 10 thuyền viên trên tàu rơi tõm xuống nước. Tôi vớ được tấm ván đu bám đến sáng hôm sau, đợi sóng gió êm, mới bơi vào bờ xin nước và thức uống chống chọi rồi được tàu hải quân ra cứu”.

Riêng hai người anh của anh Hưng là Nguyễn Quốc Hận (35 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quỹ (39 tuổi) đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Mặc bão mới, ngư dân vẫn bám ngư trườngTiếp tục tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Hoàng Sa 27 ngư dân mất tích ở vùng biển Hoàng Sa

Còn ngư dân Phạm Xuân Vinh, (quê ở Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam), người bị thương nặng nhất trong cơn bão vừa qua, đã qua cơn nguy kịch. Tàu anh Vinh và hơn 10 ngư dân khác xuất phát đi biển cách đây hơn 1 tháng. Đêm 18-7, cùng với hàng loạt tàu cá khác, tàu họ bị bão đánh tơi tả.

Ông Vinh mệt mỏi kể: “Sóng hắn dập quá, con tàu như có ai đó cầm đuôi đập mạnh xuống mặt biển. Tôi bị ngã trên sàn tàu và bất tỉnh, sau đó những ngư dân khác đã cứu giúp. Sau khi tỉnh lại thì bão đã qua và kịp thời được các chiến sĩ hải quân chăm sóc sức khỏe”.

Ông Vinh cho biết thêm mặc dù sóng to gió lớn và bão táp luôn rình rập nhưng sau cơn bão này, khi sức khỏe ổn định ông vẫn tiếp tục giăng thuyền ra khơi.

“Không đi biển thì biết làm chi. Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của mình, ngư dân mình cứ ra đánh bắt” - ông Vinh khẳng định.

Đồng tình với ý kiến của các ngư dân, Đại tá Ngô Sĩ Quyết, chỉ huy trưởng vùng 3 hải quân, một lần nữa khẳng định: “Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân ta. Bà con cố gắng bám biển, bám lấy ngư trường để tiếp tục đánh bắt”.

Được biết, khi hai tàu HQ 951 và HQ 952 lên đường trở về đất liền thì tàu HQ 629 của vùng III hải quân vẫn tiếp tục ở lại quần thảo trên vùng biển Hoàng Sa để tìm cách cứu vớt ngư dân và tiếp dầu, nhiên liệu cho các tàu cá của ngư dân ta đang hành nghề trên vùng biển này.

T. VŨ- Đ.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên