
Tạo hình đầy sang chảnh của Triệu Lộ Tư trong Hãy để tôi tỏa sáng - Ảnh: Tencent
Trưa 26-9, phim truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ lên sóng nền tảng Tencent Video mà không hề thông báo trước.
Phim ra mắt liền 4 tập đầu tiên, trong tổng số 32 tập, đánh dấu lần tái xuất đầu tiên của Triệu Lộ Tư sau loạt ồn ào kéo dài từ đầu năm nay.
Ban đầu, Hãy để tôi tỏa sáng được lên kế hoạch phát sóng vào mùa hè. Song do tranh chấp giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý, quá trình quảng bá bị đình trệ, lịch chiếu phải hoãn lại và chỉnh sửa nội dung. Điều này làm nhiều người nghi ngại rằng phim sẽ kém nhiệt sau khi chính thức ra mắt.
Hãy để tôi tỏa sáng bùng nổ bất ngờ
Trái với mọi dự đoán ban đầu, sau một giờ phát sóng bất ngờ, bộ phim đã nhanh chóng đạt mốc nhiệt độ 20.000 trên Tencent Video, và chỉ trong vài giờ tiếp theo con số này vọt lên 27.000 - thiết lập kỷ lục tăng nhiệt nhanh nhất từ trước đến nay của nền tảng.
Hãy để tôi tỏa sáng là phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Việt Nhiên, thuộc thể loại tâm lý đô thị, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều uẩn khúc giữa Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).
Hãy để tôi tỏa sáng trailer
Trong phim, Hứa Nghiên là cô gái xuất thân nghèo khó, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh và lớn lên trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của gia đình.
Bị tước mất quyền học đại học, cô luôn khao khát vươn lên và thoát khỏi định mệnh nghèo khổ. Bằng sự tính toán kỹ lưỡng, Hứa Nghiên quyết tâm bước chân vào giới thượng lưu bằng mọi giá.
Do đó cô ngụy tạo thân phận, thuê người đóng giả cha mẹ để trở thành tiểu thư nhà giàu chính hiệu và tiếp cận mẹ của Thẩm Hạo Minh với mục tiêu làm dâu nhà hào môn.

Trần Vỹ Đình và Triệu Lộ Tư bùng nổ "phản ứng hóa học" khi vào vai vợ chồng - Ảnh: Tencent
Thẩm Hạo Minh là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, yêu chiều vợ hết mực. Song khi biến cố và mâu thuẫn nảy sinh, Hứa Nghiên dần phát hiện người chồng của cô không hề dễ thao túng. Dường như anh biết rõ âm mưu của cô ngay từ đầu. Đây cũng là lúc lớp vỏ bọc trong cuộc sống hào nhoáng của họ cũng dần nứt vỡ.
Hãy để tôi tỏa sáng không chỉ là câu chuyện về dối trá và quyền lực trong hôn nhân mà còn là hành trình lột bỏ mặt nạ, chữa lành những tổn thương và tìm kiếm sự cứu rỗi lẫn nhau.
Diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong vai một người phụ nữ vừa đáng thương, vừa đáng trách nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả sau 4 tập đầu tiên.

Nữ diễn viên hoàn toàn lột xác khi lần đầu vào vai nửa chính nửa tà - Ảnh: Tencent
Triệu Lộ Tư tái sinh sau loạt ồn ào
Từ đầu năm nay, Triệu Lộ Tư luôn là tâm điểm truyền thông vì chuyện bệnh tật, những màn đấu tố công ty quản lý và vô tình "bóc phốt" Ngu Thư Hân trên livestream.
Vào cuối năm 2024, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Triệu Lộ Tư ngồi xe lăn với dáng vẻ tiều tụy.
Đầu năm 2025, nữ diễn viên đăng tải một bức tâm thư dài trên mạng xã hội, thừa nhận mình mắc chứng trầm cảm từ năm 2019 kéo dài đến mức dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng. Trong quá trình quay phim Người tình, cô còn bị đột quỵ nhẹ và phải nhập viện khẩn cấp.

Show chữa lành của Triệu Lộ Tư không đạt hiệu ứng tích cực như mong đợi - Ảnh: Weibo
Ba tháng sau, Triệu Lộ Tư trở lại qua Dũng khí nho nhỏ - show thực tế "đo ni đóng giày" cho màn tái xuất đầu tiên của nữ diễn viên sau căn bệnh trầm cảm. Song, cô nhanh chóng bị khán giả chỉ trích làm màu, khóc lóc kể kể suốt chương trình.
Tiếp đó hồi tháng 8 vừa qua, Triệu Lộ Tư đột ngột công khai tố cáo công ty chủ quản chèn ép, không bảo vệ nghệ sĩ, dẫn đến việc cô hứng chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài.
Cuộc tranh chấp này kéo theo nhiều hệ lụy, khiến cô phải tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật và xóa tài khoản Weibo có hơn 30 triệu người theo dõi.
Việc Hãy để tôi tỏa sáng vốn ấn định lên sóng vào mùa hè lại hoãn chiếu nhiều lần cũng bắt nguồn từ nguyên nhân trên.
Những tưởng phim sẽ bị khán giả ghẻ lạnh như Dũng khí nho nhỏ nhưng thực tế sau 4 tập, trên các diễn đàn phim ảnh xứ Trung bắt đầu ghi nhận sự thay đổi thái độ rõ rệt từ người xem.

Triệu Lộ Tư nhận về nhiều lời khen, được kỳ vọng sẽ chuyển mình sang hệ diễn viên thực lực sau Hãy để tôi tỏa sáng - Ảnh: Tencent
Từ những hoài nghi ban đầu về khả năng diễn xuất, Triệu Lộ Tư nhận về "mưa lời khen" vì thể hiện chiều sâu nội tâm, sự giằng xé và đau đớn của nhân vật một cách thuyết phục. Phân đoạn Hứa Nhiên khóc nức nở khi đối diện cha ruột, ánh mắt phẫn uất và tuyệt vọng của cô được cộng đồng mạng đánh giá là "bùng nổ cảm xúc".
Không ít khán giả từng quay lưng với Triệu Lộ Tư nay đã "quay xe", thừa nhận năng lực của cô vượt xa danh xưng "tiểu hoa lưu lượng".
Thậm chí tờ 163 còn nhận định rằng Hãy để tôi tỏa sáng có thể là cơ hội để Triệu Lộ Tư chuyển mình sang tuyến diễn viên thực lực - điều mà cô từng nỗ lực theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận