![]() |
Đến cuối giờ chiều 23-2 vẫn còn khoảng 700 người chờ làm CMND tại PC13, Công an Sóc Trăng - Ảnh: Duy Khang |
![]() |
Bộ đội làm nhà chờ cho dân tối 22-2 - Ảnh: C.X.L. |
Đại tá Nguyễn Thị Giữ, phó trưởng PC13, cho biết: “Hôm nay có trên 1.000 người dân đến làm chứng minh nhân dân (CMND). Nhưng do cơ sở vật chất của đơn vị mới dọn về, chưa đủ nhà chờ phục vụ nên nhiều người đến làm CMND phải vất vả vì không có chỗ nghỉ ngơi, phải chịu cảnh nắng nóng. Trước tình hình đó, lãnh đạo công an tỉnh đã liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và được hỗ trợ dựng nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân”.
Đúng 17g ngày 22-2, hơn 30 sĩ quan - chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng cùng một xe chở đầy đủ thiết bị có mặt tại trụ sở PC13 tiến hành dựng nhà dã chiến. Thượng tá Huỳnh Thanh Hùng, chủ nhiệm hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Chúng tôi đã dựng xong một nhà dù rộng khoảng 300m2, đang tiến hành dựng một nhà bạt rộng 100m2. Chậm nhất khoảng 22g sẽ hoàn thành để sáng người dân đến làm CMND có chỗ ngồi chờ thoáng mát”.
Ghi nhận của chúng tôi vào lúc 21g, ngoài trên 30 người tham gia dựng nhà còn rất nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành những CMND cuối cùng trong ngày.
Đại tá Nguyễn Thị Giữ nói thêm: “Năm ngày làm việc đầu tiên sau tết chúng tôi đã cấp gần 5.000 CMND. Ngày 22-2, chúng tôi phải làm việc đến tận 23g30”.
Theo đại tá Giữ, Sóc Trăng có rất nhiều lao động phổ thông hoàn cảnh nghèo khó đi làm ăn ở các tỉnh bạn nên ngày thường không có điều kiện về quê làm giấy tờ tùy thân. Do đó trong dịp nghỉ phép về quê ăn tết, trước khi quay lại nơi làm việc người lao động đã tranh thủ đi làm mới hoặc xin đổi CMND nên xảy ra tình trạng quá tải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận