Chuyện phạt chẳng có gì là đặc biệt nếu không phải là chi phí và thời gian thu thập chứng cứ: ròng rã một năm trời, 10 phiên tòa, một trực thăng cảnh sát, một camera, tổng cộng chi phí 10.000 bảng Anh (khoảng 19.000 USD)! Theo lời cô McCaffery, hôm ấy cô rời nhà, mang theo một trái táo để trên ghế xe.
Khi đang lái xe thì trái táo lăn xuống sàn, và cô đã cúi nhặt ở một giao lộ. Sau đó cô phải quẹo xe nên giữ nó luôn trong tay. Theo lời cô, quả táo rất nhỏ không ảnh hưởng gì đến thao tác của cô, vốn đã lái xe ba năm qua và chưa từng gây ra tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát khăng khăng cho là tay phải cô để ở gần mặt khiến họ tưởng cô đang nghe điện thoại di động, họ đuổi theo và phát hiện đó là trái táo và đã ghi vé phạt cho cô.
Cô không đồng ý và kiện ra tòa. Để chứng minh mình đúng, cảnh sát cho một cảnh sát lái xe thị phạm tại giao lộ trên và cử trực thăng lẫn người quay video ghi hình cảnh ấy, khẳng định trong hoàn cảnh đó cô gái khó kiểm soát tay lái!
*Quyền được ngủ!
Bức xúc vì tình trạng học sinh, sinh viên thiếu ngủ, giáo sư Tăng Chấn Vũ thuộc Đại học Sơn Đông đã đề đạt và được chính quyền tỉnh giao thảo ra một qui định bảo đảm giờ ngủ cho giới trẻ. Một khảo sát 1.100 sinh viên mới của trường này cho thấy chỉ 3% trong số họ ngủ được tám giờ/ngày, trong khi tới 20% chỉ ngủ năm giờ. Nguyên nhân: họ phải làm quá nhiều bài tập để đáp ứng yêu cầu của nhà trường và kỳ vọng của cha mẹ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận