24/03/2018 14:29 GMT+7

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất?

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Chúng ta sống trong xã hội mà không ai còn tin ai nữa. Con không còn tin vào lời nói cha mẹ, trò không tin thầy tin trường. Phải chăng, niềm tin đã mất?

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất? - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Câu hỏi này được PGS.TS Nguyễn Minh Hòa đặt ra tại buổi tọa đàm Có niềm tin có sức mạnh: Vững tin, bền chí tạo thành công, do báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 24-3.

Các khách mời đã có một buổi thảo luận sôi nổi quanh chủ đề làm sao để khơi dậy và giữ vững niềm tin trong mỗi người, trong xã hội và biến niềm tin ấy thành sức mạnh.

Các khách mời tham gia thảo luận là các chính khách, doanh nhân thành đạt, người làm công tác giáo dục và cả một sinh viên tài năng:

- Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội

- PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch hội quy hoạch và phát triển TP.HCM

- Ths Trần Minh Trọng, giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nahan lực HD-LEADMAN

- Ông Nguyễn Thế Lam, Phó chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư và phát triển Phú Quốc

- Doanh nhân Nguyễn Phi Vân, thành viên sáng lập và phát triển Công ty Word Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch công ty Retail & Franchise Asia, cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - nam sinh khiếm thị tốt nghiệp đại học loại giỏi, tư vấn và hỗ trợ ĐH Sư phạm TP.HCMM trong xây dựng và vận hành trung tâm hỗ trợ người khuyết tật hoặc dịch vụ bình đẳng giáo dục.

dp_toadam_niemtin (1)

Các khách mời nhận hoa và quà lưu niệm trong tọa đàm Có niềm tin thêm sức mạnh tại báo Tuổi Trẻ sáng 24-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ở góc độ cá nhân, bà Nguyễn Phi Vân, một doanh nhân, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Quảy gánh băng đồng ra thế giới", kể lại quá trình niềm tin "lên xuống bất thường" của mình. Ngày còn đi học, bà học giỏi có tiếng trong trường, được nhiều người biểu dương.

Bà kể: "Lúc đó tôi quá tự tin, trong khi nội lực không đủ. Sau này đi làm, được tiếp xúc với nhiều bạn nước ngoài. Có lần một anh nói: Mình nghĩ Phi Vân có tiềm năng nhất định, nhưng nếu cứ vậy hoài thì cũng không đi được tới đâu. Mình cũng hơi giật mình".

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất? - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Phi Vân - thành viên sáng lập và phát triển công ty World Franchise Associates khu vực Đông nam Á - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ra nước ngoài học và đi làm, nhận thấy sự thua kém của mình, bà mất niềm tin vào bản thân. "Nhưng khi thấy mình thua kém cũng là lúc biết phải làm gì để nâng con người mình lên", bà Vân nói. Bây giờ, bà là Chủ tịch công ty Retail & Franchise Asia, cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia.

Nhìn vấn đề ở một góc độ khác, ông Nguyễn Minh Hòa nêu lên thực trạng nhiều người trong xã hội đang mất niềm tin nghiêm trọng, "luôn trong tư thế co cụm và tháo chạy". Đọc tin trên mạng thấy chuyện xấu thì tin ngay, mà chuyện tốt thì lại bảo là "diễn đấy".

Ông đưa ra nhận định là xã hội hiện nay đang có sự khủng hoảng niềm tin và "cuộc khủng hoảng" này vẫn chưa đi tới đáy.

Để thảo luận làm rõ hơn nhận định này, nhà báo Huy Thọ - báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Thế Lam: Vì sao trong bối cảnh nhiều người bỏ tiền kiếm cho bằng được thẻ xanh, thì ông Lam lại mang nguồn đầu tư lớn từ Đức về Việt Nam?

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất? - Ảnh 5.

Doanh nhân Nguyễn Thế Lam - PCT HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Phú Quốc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Nguyễn Thế Lam chia sẻ, ngoài chuyện nguồn gốc Việt không thể chối bỏ trong con người mình, thì ông cũng nhìn ra từ mảnh đất quê hương nhiều cơ hội để làm nơi này tốt hơn.

Ông đồng cảm với nhận định của ông Nguyễn Minh Hòa, cho rằng với sự mở rộng của thông tin hiện nay, nhiều người đang có sự so sánh, niềm tin cũng có mất đi ít nhiều. Nhưng theo ông, phải nhìn nhận cả quá trình, rằng đất nước Việt Nam có bề dày lịch sử. Nhưng bề dày khoa học, kỹ thuật là chưa có. Vậy mà đến nay đất nước vẫn vươn lên hội nhập rất tốt.

"Niềm tin vẫn còn rất nhiều và chúng ta phải tìm cách khơi dậy", ông Lam đúc kết.

Nhưng khơi dậy niềm tin bằng cách nào? Trả lời câu hỏi này, nhà sử học Dương Trung Quốc dẫn câu chuyện của đội tuyển U23 Việt Nam làm nên kỳ tích ở giải đấu vừa qua, tạo nên một hiệu ứng xã hội rộng lớn. Ông cho rằng Huấn luyện viên Park Hang Seo đã vực dậy niềm tin nơi các cầu thủ, làm cho họ tự tin vào chính bản thân mình.

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất? - Ảnh 6.

Nhà sử học Dương Trung Quốc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Dương Trung Quốc chia sẻ thêm: "Khủng hoảng niềm tin là khủng hoảng giá trị, không biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. Phương Đông họ đánh giá rất cao tính gương mẫu, mà lâu nay hình như chúng ta thiếu quan tâm, nên mất niềm tin là vì vậy".

Ông cũng cho rằng xây dựng niềm tin phải dựa trên những giá trị tốt, xấu, không thể xây dựng trên những điều không có thật. "Niềm tin phải được xây dựng từ chính trải nghiệm của mình. Mỗi lần thất vọng lại thêm trải nghiệm, cứng rắn nhanh hơn".

Đồng tình với quan niệm này, ông Trần Minh Trọng, một người làm công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng khẳng định: Sự tự tin phải được rèn luyện hàng ngày.

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất? - Ảnh 7.

Ông Trần Minh Trọng - GĐ Trung tâm phát triển Nguồn nhân lực HD-LEADMAN, Viện nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông nói, từ trải nghiệm cá nhân và làm việc với nhiều học viên, ông thấy rằng giáo dục nhà trường và gia đình hiện nay không trao cho người ta nhiều niềm tin và thậm chí là niềm vui trong cuộc sống.

"Tôi dạy cho các học viên của mình tin vào luật nhân quả. Mình đâu vui gì, hạnh phúc gì, khỏe mạnh gì nếu như mình mất niềm tin vào người khác và bản thân mình. Vậy thì tại sao lại mất niềm tin?", ông Trần Minh Trọng nói.

Là một người rất trẻ, nhưng Nguyễn Tuấn Tú - chàng sinh viên từng được nhận học bổng của RMIT và vừa tốt nghiệp loại giỏi, cho rằng kiến thức cũng là yếu tố rất quan trọng với niềm tin. Theo Tú, nếu không đủ kiến thức để phân biệt đúng sai thì thực tế cuộc sống và những thông tin trên mạng xã hội có thể dễ dàng tác động và niềm tin cứ thế bị giảm dần.

Tin chuyện xấu nghi ngờ chuyện tốt, làm gì khi niềm tin đã mất? - Ảnh 8.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Tú - Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, đoạt học bổng RMIT giao lưu tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Dù niềm tin trong xã hội có mất đi ít nhiều, nhưng tôi tin rằng niềm tin sẽ trở lại, đó là quy luật, là xu thế tất yếu", lời đúc kết của ông Nguyễn Thế Lam được các khách mời đồng tình chia sẻ.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên