25/11/2010 19:30 GMT+7

Thư Hàn Quốc: mọi người đều mong muốn hòa bình

TRẦN LINH (Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành công nghệ sinh học tại Incheon, Hàn Quốc)
TRẦN LINH (Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành công nghệ sinh học tại Incheon, Hàn Quốc)

TTO - Ngay sau khi về nhà ăn cơm trưa và quay trở lại phòng thí nghiệm, bất ngờ tôi nhìn lên bầu trời thì thấy 1 vệt khói rất dài và có cái gì đó chuyển động rất nhanh trên bầu trời như kiểu mỗi khi nhìn thấy tên lửa đẩy vệ tinh mà tôi thường được xem qua vô tuyến.

Ngoài ra còn có những tiếng nổ vang nhỏ trên bầu trời mà tôi có thể nghe thấy được.

6tIwvRAk.jpgPhóng to
CHDCND Triều Tiên đã bắn khoảng 50 quả đạn pháo vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Dân Hàn Quốc giận dữ trước vụ tấn côngHàn Quốc thông qua nghị quyết lên án CHDCND Triều Tiên

Bất chợt có một cảm giác gì đó rất lạ xuất hiện, tôi vào trong phòng thí nghiệm mà vẫn suy nghĩ về cái này mà chưa thể lý giải ra. Lúc đó vào khoảng 14g30 ngày 23-11 (tức khoảng 12g30 giờ Việt Nam).

Ngồi xuống bàn làm việc và mở máy tính ra, điều đầu tiên là tôi vào 1 trang web khá được ưa chuộng của Hàn Quốc là Daum và bất ngờ đọc lên dòng chữ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa và khoảng 200 quả đạn pháo vào đảo Yeonpyeong ở vùng biển phía Tây - Incheon, cách trường mà tôi đang học và nghiên cứu không xa lắm, ước lượng khoảng 50-60 cây số.

Một cảm giác hoang mang hơi khó tả tự nhiên xuất hiện, từ trước đến nay tôi đã nhiều lần nghe báo đài Hàn Quốc nói về sự tấn công hoặc khiêu khích từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng chỉ dừng ở mức độ khu sát biên giới chứ chưa lần nào nghe thấy họ bắn thẳng trực tiếp vào 1 đảo của Hàn Quốc như vậy.

Điều đầu tiên là tôi nhờ các bạn Hàn cùng trong phòng thí nghiệm kiểm tra chính xác thông tin, các bạn cũng rất bất ngờ và sau khi kiểm tra đã xác nhận là đúng.

Vậy có lẽ vệt khói trên bầu trời mà tôi vô tình nhìn thấy trước đó có thể chính là 1 trong 2 quả tên lửa hoặc là từ 1 chiếc chiến đấu cơ nào đó. Không khí cả phòng thí nghiệm tự nhiên chùng xuống hẳn, đôi chút suy tư hiện lên khuôn mặt của mọi người.

Ngay lúc đó tôi đã lập tức chuyển tin và đường link cho toàn thể bạn bè ở Hàn Quốc để biết thông tin và theo dõi chặt chẽ diễn biến khi cần thiết. Không khí nặng nề này có lẽ cũng lan rất nhanh qua mạng và tôi liên tục nhận được lời hỏi thông tin từ các bạn.

Ngay lập tức, tôi liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để trao đổi thêm thông tin cần thiết và có thể thông báo lại cho các bạn sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại đây phòng khi có trường hợp xấu xảy ra.

Một người bạn Hàn Quốc trong phòng thí nghiệp nói với tôi rằng là trước đây anh ấy cũng đã từng đi nghĩa vụ quân sự tại khu vực gần đó và cũng là lính hải quân. Anh nói rằng trước đây Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thỉnh thoảng cũng có lần tấn công như vậy vào Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên sau chiến tranh giữa 2 nước cách đây hơn 50 năm họ mới nã pháo trực tiếp vào đảo, nơi có căn cứ quân sự và cả dân thường sống như vậy (đảo này có khoảng 1.300 dân, chủ yếu là ngư dân).

Từ lúc đó cho đến chiều, khắp nơi đều râm ran bàn tán về chuyện đấu pháo, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đưa hình ảnh liên tục về nhà cửa bị đổ vỡ và khói bốc lên từ khu vực đó.

Mọi người dân Hàn Quốc quanh khu vực trường tôi đều có một cảm giác buồn và đôi chút tức giận khi nghe thấy có thông tin tử vong và bị thương, nhưng có lẽ đa số đều suy nghĩ và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không đi quá xa vì mọi người đều mong muốn hòa bình và bản thân tôi cũng muốn như vậy.

TRẦN LINH (Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành công nghệ sinh học tại Incheon, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên