![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm trong Làn sóng xanh 2003 - Ảnh: T.T.D. |
Top ten "Làn sóng xanh", cuộc bình chọn hàng năm của thính giả Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM, vừa trao giải cuối tuần qua. Không có bất ngờ nào đáng kể.
10 ca sĩ và 10 nhạc sĩ có mặt trong top này đều là những gương mặt xuất hiện nhiều trên thị trường hiện nay. Dĩ nhiên, có một vài tên tuổi khác, mật độ xuất hiện cũng không kém, nhưng kém phiếu một chút nên đành đứng ngoài.
Top này cũng có năm bị "đánh dấu hỏi", như trường hợp một nam ca sĩ đủ phiếu vẫn phải đứng ngoài vì (nghe nói) một số lý do tế nhị. Nhưng dù sao "Làn sóng xanh" vẫn là bảng xếp hạng bám sát bề nổi của thị trường ca nhạc hiện nay: nếu không xuất hiện nhiều (trên sân khấu, báo chí), không ra album rầm rộ, không có fan club thì cơ hội vào top gần như là không thể.
"VTV - Bài hát tôi yêu" năm nay cũng bắt đầu hướng theo tiêu chí bình chọn này. Hội đồng chấm giải chỉ xuất hiện ở vòng cuối cùng.
Nhưng muốn lọt vào vòng ấy, các video clip phải qua cuộc sàng lọc của các phiếu bầu. Kết quả 20 video clip lọt vào vòng 2 cho thấy gần như không phải các video được bỏ phiếu (như định hướng của BTC), mà chính là các ca sĩ được bỏ phiếu.
Hàng đầu của cả hai bảng xếp hạng (tạm gọi) trên, ai cũng có thể nhắm mắt mà đoán không trật là Mỹ Tâm, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Quang Vinh...
Top ten "Giai điệu xanh" thì lại cho một kết quả rất khác. 10 ca sĩ được yêu thích nhất xếp hạng theo thứ tự là các ca sĩ: Mỹ Linh, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đan Trường, Quang Dũng, Lam Trường, Trần Thu Hà và Mỹ Lệ. Ca sĩ Mỹ Linh được ưu ái đặc biệt, có tên trong nhiều bảng xếp hạng (ca khúc, album, ca sĩ) của "Giai điệu xanh".
![]() |
Nhiều khán giả cuốn theo sự cuồng nhiệt của các fan - Ảnh: T.T.D. |
Hiện top ten "Làn sóng xanh" vẫn được xem là bảng xếp hạng có uy tín nhất trên thị trường. 3 đêm công diễn bán vé chương trình tại sân Lan Anh vào các ngày 31.10, 1 - 2.11 vừa qua đông kín khán giả - điều mà hàng chục, hàng trăm chương trình ca nhạc lớn nhỏ không thể làm nổi trong năm qua.
Nhưng "Làn sóng xanh" 2003 thực sự không có gì mới đáng kể trên sân khấu: các trò kỹ xảo đều cũ, không có ca khúc "đinh" dàn dựng ấn tượng, ca sĩ đêm ấy vẫn chạy sô.
Cuộc trình diễn ấn tượng nhất là cuộc trình diễn... dưới sân khấu, của các fan: banderole, bóng bay, trống, hoa, gấu bông, la ó... Thần tượng các ngôi sao - một xu hướng khá bình thường của giới trẻ khắp nơi, nhưng với giới trẻ VN trở nên hơi bất bình thường khi cũng nhóm fan ấy đùng đùng gào tên ca sĩ Q.D, song khi Đ.T xuất hiện trên sân khấu thì lại thảm thiết kêu tên Đ.T.
Hiện tượng "loạn fan" lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức khó phân biệt được đâu là "fan của ca sĩ", đâu là "fan trình diễn". Có điều, khá nhiều vị khán giả không gia nhập fan nào, cuối cùng cũng bị cuốn theo sự phấn khích của các fan. Và thế là tạo thành "làn sóng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận