![]() |
Đinh Việt Hùng đang hướng dẫn môn tin học cho học sinh - Ảnh: T.B. |
Với hai phòng học chuyên dụng gồm 60 máy tính được nối mạng, thiết bị nghe nhạc, máy chiếu hiện đại và người phụ trách việc giảng dạy tin học tại đây là thầy Đinh Việt Hùng, năm nay vừa tròn 28 tuổi.
Thầy Hùng được nhiều người đặt cho biệt danh “thầy giáo cô đơn” không phải bởi tình trạng còn độc thân mà bởi vì anh là thầy giáo duy nhất trên huyện đảo hành nghề dạy tin học. Trong ba năm qua, một mình anh “tả xung hữu đột” với chương trình dạy nghề tin học hằng năm cho học sinh, các lớp xóa mù tin học cho giáo viên và hai khóa đào tạo học viên dự thi chứng chỉ A quốc gia.
Không có đồng nghiệp hỗ trợ, cuộc sống của anh gần như gắn với hai phòng máy tính của nhà trường. Ngoài việc “chống chọi” với các lớp tin học, thầy Hùng còn là giáo viên bộ môn toán và đảm nhiệm vai trò trợ lý thanh niên của nhà trường.
“Tôi là người dân Côn Đảo, học ở Côn Đảo nên phải gắng sức làm gì đó cho Côn Đảo”. Suy nghĩ từ thời còn học THPT giúp Hùng thêm gắng sức trong chuỗi ngày xa đảo theo học chương trình cao đẳng sư phạm toán - tin học ở Vũng Tàu và sau đó học tiếp chuyên tu đại học.
Đến nay, điểm dạy tin học “cô đơn” của “thầy giáo cô đơn” đã giúp hơn 100 học viên vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ A quốc gia. Ước mơ của thầy Hùng là có được thêm ít nhất một đồng nghiệp để học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau: “Hy vọng vào năm 2005 sẽ có một bạn trẻ của huyện đảo tốt nghiệp cao đẳng sư phạm toán - tin và trở về phục vụ quê hương. Khi đó mình sẽ không còn “cô đơn” nữa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận