
U23 Việt Nam đoạt vé dự Giải U23 châu Á 2026 sau chiến thắng trước U23 Yemen - Ảnh: NGỌC LÊ
Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chỉ cần hòa là có vé tham dự vòng chung kết. Tuy vậy, lựa chọn con người của HLV Kim Sang Sik để lại khá nhiều dấu hỏi. Ông bất ngờ để cho Quốc Việt, Ngọc Mỹ đá chính dù họ không ra sân thường xuyên trước đó.
Vì vậy mà U23 Việt Nam dù cầm bóng và gây sức ép, họ lại thiếu đi sự sắc bén ở thời khắc quyết định. Đội chủ nhà tỏ ra khá bế tắc, trong khi U23 Yemen lại có nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là cú đánh đầu hiểm hóc ngay trong vòng cấm của Al Dugin ở phút bù giờ cuối hiệp. May mắn khi thủ thành Trung Kiên đã tập trung để cản phá.
Ngoài pha bóng này thì các chân sút như Mahroos, Al-Sharafi cũng có những thời cơ không thể tận dụng.
Với sự bế tắc đó, HLV Kim Sang Sik đã buộc phải thay người rất sớm. Chỉ mới phút 40, ông đã rút tới 3 cầu thủ khỏi sân là Khuất Văn Khang, Quốc Việt, Ngọc Mỹ và tung vào Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận. Nhóm cầu thủ này vừa vào sân đã tạo ra những tình huống sóng gió.
Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động, ép sân. Trong bối cảnh đó thì các cầu thủ phòng ngự lại lơ là, thiếu cảnh giác. Chính vì vậy mà U23 Yemen tiếp tục là đội có nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng vẫn không thể tận dụng.
Phải đến phút 70, người hâm mộ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thanh Nhàn sau tình huống đập nhả với đồng đội đã có khoảng trống trong vòng cấm. Cú sút trái phá của anh đem về bàn mở tỉ số quý giá cho đội chủ nhà.
Pha làm bàn duy nhất của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0. Dù sao với kết quả này, họ cũng chính thức giành ngôi đầu bảng C và đoạt vé vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận