![]() |
Ông Le Souef nhìn một con nhện trong lồng kính mà ông sẽ sống chung trong ba tuần sắp tới - Ảnh: Xinhua |
“Người nhện” Nick le Souef nói ông dự định quyên góp được 50.000 USD cho quỹ từ thiện bằng cách biểu diễn làm việc và sinh hoạt giữa một bầy hàng trăm con nhện, trong một căn phòng có diện tích chỉ 3,6 x 1,2m. Những con nhện được đưa vào gồm những chủng loại nguy hiểm nhất Úc như nhện lưng đỏ, nhện ăn thịt chim, nhện đen… và có những con to bằng bàn tay người.
“Tôi không thích những con nhện cho lắm, nhưng tôi cũng không hề sợ chúng… Tôi sẽ không chết được đâu, nhưng nếu bị cắn có thể sẽ rất đau đớn” - ông Le Souef nói với AFP.
Trước mắt ông Le Souef sẽ bắt đầu thử thách với 400 con nhện và có thể nâng lên con số 1.000 con. Những con gián và dế còn sống sẽ được đưa vào nhằm cung cấp thức ăn cho lũ nhện, tuy nhiên sẽ chỉ có đủ thức ăn cho 300 con. Điều này sẽ làm lũ nhện trở nên hung dữ vì đói, gây nguy hiểm cho ông Le Souef.
Trong thời gian sống chung với lũ nhện, ông Le Souef sẽ giải khuây bằng cách viết hồi ký và cắt kính, theo AP.
Đây không phải là lần đầu tiên Nick Le Souef sống chung với những loài động vật nguy hiểm. Hiện ông đang nắm giữ kỷ lục của Úc về việc chung sống ba tuần với nhện góa phụ đen, cá mập và rắn.
“Tôi từng bị rắn, cá đuối gai độc và những con vật độc hại khác cắn rồi nhưng chưa bao giờ bị nhện cắn cả. Sao không thử chứ ?” - Người đàn ông 67 tuổi nói đùa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận