![]() |
Sân Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (cơ sở Nguyễn Tri Phương, Q.10) được nâng thêm tầng tận dụng làm chỗ giữ xe SV nhưng vẫn luôn quá tải 0 Ảnh: T.Huỳnh |
Đó không phải là chuyện cá biệt trong buổi sáng hôm ấy, hàng chục SV khác cũng không gửi được xe để vào lớp...
Đến trường rồi, xe để đâu đây?
Từ mấy tháng nay ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã không nhận giữ xe SV, trong khi mỗi ngày có hàng ngàn SV đến đây học tập. Chuyện gửi xe vào lớp trở thành nỗi ám ảnh của SV trường này. Tất cả SV phải chen nhau gửi xe ở bãi giữ xe (tư nhân) cạnh trường nằm trong con hẻm nhỏ chỉ rộng hơn 1m. Nhưng từ ngày 15-12-2008, bãi giữ xe này cũng ngưng hoạt động khiến tình hình càng thêm căng thẳng. SV phải tìm những nhà dân nằm trong hẻm nhỏ gần trường hoặc đến các trường ĐH lân cận: Văn Hiến, Giao thông vận tải TP.HCM để gửi xe nhờ mỗi buổi học, nhưng có nơi treo bảng hẳn hoi: “Không nhận giữ xe SV Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ”.
Tại cơ sở A của ĐH Kinh tế (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) từ mấy năm nay cũng không nhận giữ xe SV dù SV đến đây học mỗi ngày. Một khoảng hành lang nhỏ phía cổng chính có nhận giữ xe nhưng khả năng chỉ vài chục xe máy (không giữ xe đạp) và chỉ nhận giữ xe... theo giờ. Ai vô gửi xe nơi đây cũng được hỏi: “Gửi ra liền không? Vô lâu không nhận”. Những người vô liên hệ công việc với trường 5-10 phút thường được ưu tiên. SV phải gửi xe “ké” bên ĐHQG TP.HCM, ĐH Kiến trúc và một vài nhà dân gần trường. Nhưng nhiều lúc họ không muốn nhận giữ xe SV.
Chúng tôi từng chứng kiến một nữ SV sau khi tìm chỗ gửi xe quanh trường nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Hoảng quá, cô SV này vô năn nỉ “cho em gửi tạm thi xong lấy xe liền”, nhưng anh nhân viên trẻ của bãi xe mặt lạnh như tiền, chỉ tay về phía tấm bảng “Không nhận xe SV” dựng phía trước hất hàm, xua tay: “Đui hả, đi ra...”(!).
Còn cơ sở Nguyễn Tất Thành (Q.4) của ĐH Luật TP.HCM vừa xây dựng xong khá hoành tráng cả chục tầng, có tầng hầm nhưng chỉ dành giữ xe cho cán bộ, giáo viên trường. Nhà trường có thuê nhà kho (2A Bến Vân Đồn) nhưng cũng chỉ giữ được vài trăm xe, trong khi mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt người ra vào cơ sở này. Các bãi xe ở nhiều trường ĐH khác ở TP.HCM: Kiến trúc, KHXH&NV, Ngân hàng... hiện đều quá tải. Nhiều SV đi học đúng giờ nhưng đến lớp trễ là do phải rồng rắn chờ được gửi xe. Việc gửi xe vào lớp đang khiến nhiều SV mệt mỏi lẫn sợ hãi, nhất là trong những ngày kiểm tra, thi cử…
Phí giữ xe: mỗi nơi mỗi giá...
Chính vì bãi giữ xe hạn chế nên một số trường đặt ra những quy định rất quái gở: SV chỉ được gửi xe một buổi, nếu có học buổi tiếp theo phải đưa tiền gấp đôi. Chuyện giá giữ xe cũng không có quy định nào rõ ràng, mạnh trường nào trường đó ra giá. Ở ĐH KHXH&NV (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Q.1) dù có bảng giá để ngay cổng vào “xe đạp 500 đồng, xe máy 1.000 đồng”, nhưng nhân viên giữ xe nhìn áng chừng ai “không phải là SV” sẽ thu 2.000 đồng/xe máy. Nhân viên giữ xe ở đây thường xuyên “nhìn lầm” SV của trường là người ngoài nên thu 2.000 đồng/xe máy.
Ở ĐH Ngân hàng TP.HCM, cơ sở Tôn Thất Đạm (Q.1) đã tận dụng luôn… vỉa hè phía trước trường làm bãi giữ xe, nhưng nhiều SV đi học bằng xe đạp đã đến tận công viên 23-9 để gửi xe dù khá xa trường. “Đi xe đạp vào gửi thường bị xua đuổi, không ai nhận giữ” - một nữ SV ĐH Ngân hàng ngán ngẩm.
Riêng tại cơ sở Nguyễn Tất Thành (Q.4) Trường ĐH Luật TP.HCM từ khi không nhận giữ xe SV, nhà trường đã liên hệ các điểm giữ xe cho SV trường nhưng mỗi nơi thu tiền với mức khác nhau! Trong khi tại kho 2A Bến Vân Đồn giữ xe với giá 500 đồng/xe đạp, 1.000 đồng/xe máy, nhưng tại bãi giữ xe Bến Nhà Rồng giá 1.000 đồng/xe đạp, 2.000 đồng/xe máy và bãi giữ xe tại nhà kho 26/33 Bến Vân Đồn thu 2.000 đồng/xe đạp, 3.000 đồng/xe máy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận