Thư Kỳ: Duyên phận đến…
![]() |
- Tình yêu đối với tôi là một loại duyên phận tự nhiên mà đến, muốn tìm cũng không được.
Lưu Nhược Anh: “Thiên trường địa cửu” không là mục tiêu cuối cùng
Dịu dàng, ôn hòa là tính cách của cô ca sĩ - diễn viên này. Cô từng nói người có tình cảm phong phú càng cần được yêu nhưng tình yêu đẹp vẫn chưa đến với cô.
- Thiên trường địa cửu không phải là mục tiêu cuối cùng. Nên trân trọng những khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau!
![]() |
Châu Tấn: Duyên phận không đủ, cần phải có lòng can đảm
Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã “sống” nhiều. Khi chưa gặp Lý Á Bằng, Châu Tấn có cái nhìn nghiêm khắc về tình yêu. Sau khi gặp Lý Á Bằng, cô hi vọng được sống bên cạnh một người đàn ông tài hoa. Hiện nay sau những đổ vỡ, cô mong muốn có được một người có thể tin tưởng và dựa dẫm. Cô vẫn tin trên đơi này có tình yêu thật sự. Nếu trước kia chỉ cần biết trân trọng thì nay cần phải có thêm trách nhiệm.
- Chỉ cần hai người ở bên nhau, những thứ khác đều không quan trọng. Duyên phận thôi không đủ, còn phải dũng cảm tiếp nhận nó.
![]() |
Thái Y Lâm: Tình yêu 36 kế giống như trò chơi
Tự tin, hoạt bát và đầy cá tính, cô cho rằng theo đuổi tình yêu cần có lòng can đảm và gan dạ.
- Tình yêu giống như một trò chơi mà tôi là người cầm bộ điều khiển.
![]() |
Trương Mạn Ngọc: Đừng hỏi “Cô có người khác không?”
Là một phụ nữ trưởng thành, có ngoại hình cao quý, Trương Mạn Ngọc giống như một bông hoa bách hợp đơn giản và thuần khiết. Cô bảo mình là người tùy duyên, dựa vào tình cảm để làm việc
- Tình yêu không nên miễn cưỡng, không yêu thì chia tay, đừng nên kéo dài mệt mỏi nhưng lúc yêu cần phải toàn tâm toàn ý, không nên tính toán, so đo xem ai yêu ai nhiều hơn hoặc mất lòng tin.
![]() |
Từ Tịnh Lôi: Tôi thà để người khác làm tổn thương
Một mặt cho rằng tình yêu là một phút vĩnh hằng, mặt khác lại cảm thấy sống với nhau đến răng long đầu bạc là một chuyện khác. Nhưng cô nói:
- Tôi thà bị người khác làm tổn thương, còn nếu tổn thương người khác, tôi sẽ thấy rất khó chịu.
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận