(PLO)- Nếu Kylian Mbappe chuyển đến Real Madrid trong những ngày tới, Paris Saint-Germain (PSG) đã sẵn sàng để hỏi thăm Bayern Munich hoặc Borussia Dortmund với một lời đề nghị cho tiền đạo của một trong hai đội.
(PLO)- Sau màn ngược dòng đánh bại Juventus 2-1 của MU ở Champions League, HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã có pha ăn mừng khiến CĐV đội chủ nhà nóng mặt.
(PLO)- Hôm nay Salah cùng tổ y tế của Liverpool bay sang Tây Ban Nha để chữa trị chấn thương... LĐBĐ Ai Cập sẽ chịu mọi chi phí điều trị chấn thương của Salah.
(PL)- Qua hai ngày báo Pháp Luật TP.HCM đăng câu chuyện về cuộc đời ông và được mạng xã hội tiếp sức lan tỏa, bác xe ôm kém may mắn đã nhận được những tình cảm vô cùng nồng hậu, thắm thiết nghĩa tình từ cộng đồng.
Mỗi lần mình gặp bạn, bạn cười, bạn nói, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ kiểu. Thật sự mình rất muốn thân ái với bạn nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, mình luôn cảm thấy bạn đáng sợ.
(PL)- Chiều mát, cụ bà HTP (ở phường 8, TP Vũng Tàu) ra đường tập thể dục thì một cô gái ăn mặc lịch sự chạy tới ôm chặt lấy bà, mừng rỡ hỏi thăm: “Bà đi đâu về thế, bà vẫn khỏe chứ ạ. Lâu quá con mới gặp lại bà…”.
(PL)- Anh có học vị tiến sĩ, là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM. Còn chị là giáo viên cấp ba. Sau hôn nhân, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần theo năm tháng cứ lớn dần lên trong chị.
(PL)- Hình ảnh một đứa trẻ bị xô qua đẩy lại trong cuộc hôn nhân tan vỡ luôn bóp nghẹt trái tim những bậc làm cha mẹ, khiến chúng ta mãi day dứt, muộn phiền.
Chuyến du lịch bốn ngày ba đêm tại Singapore không chỉ là khoảng thời gian để hai mẹ con chị Trần Thị Minh Hiếu (phường 11, quận 8, TP.HCM) khám phá đảo quốc sư tử mà còn là dịp để con gái chị thực hành tiếng Anh.
Đọc câu chuyện “Sẵn sàng cứu giúp người bị nạn” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 4-6, tôi lại nhớ đến những câu chuyện đẹp mà mình từng được giúp đỡ và tôi không thể quên.
Đó là cách gọi thân mật mà bà con hàng xóm dành cho ông Đoàn Châu, 63 tuổi, ngụ ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai). Từ hơn hai năm nay, cứ đúng vào ngày 24 hàng tháng dương lịch, mọi người lại thấy ông Châu chở từng bao gạo đến tận nhà của những hộ nghèo để giúp đỡ.