(PL)- Chiều 17-3, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có cuộc làm việc với anh Nguyễn Quang Mạnh (43 tuổi, chủ quán cà phê Google, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về các chai nước hiệu Soya Number1 bị vón cục mà anh đã phản ánh với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP Đà Nẵng.
(PL)- Cơ quan chức năng niêm phong các chai sữa đậu nành bị vón cục tại Đà Nẵng. Chủ tịch Tân Hiệp Phát khẳng định không thể có vật lạ trong chai nước.
(PLO) - Tối ngày 7-2, thượng tá Đinh Văn Thảnh, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang, đã công bố kết quả giám định chai Number One trong vụ việc "con ruồi trong chai nước ngọt".
(PL)-Ngày 3-1-2015, trong lúc lấy chai nước ngọt hiệu Number One ra khui bán cho khách hàng, anh Võ Văn Minh (bán quán cơm tại huyện Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện có con ruồi bên trong nên gọi điện thoại báo cho Tân Hiệp Phát (THP).
LTS: Vụ anh Võ Văn Minh bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt, khởi tố vì nhận 500 triệu đồng của Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát đang gây xôn xao dư luận với hai luồng quan điểm: Một thì bảo đây chỉ là thỏa thuận dân sự giữa hai bên, một lại nói đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản.
(PLO)- Chiều 5-2, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phòng PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Minh, ngụ huyện Cái Bè về hành vi ‘cưỡng đoạt tài sản’.
(PL)- Việc anh Minh ở Cái Bè (Tiền Giang) đòi 500 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát hiện có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là quan hệ dân sự.