Nền văn hóa lai giữa Tây Tạng và Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến kiến trúc và lối sống con người Nepal. Hình ảnh đất nước này hiện lên rõ nét trong triển lãm của các tay máy Việt Nam.
(PL)- Chưa “hoàn hồn” sau trận động đất lên tới 7,8 độ Richter giết chết hơn 8.000 người, hôm qua (12-5) Nepal tiếp tục chìm vào tang thương vì trận động đất.
(PL)- “Tôi đang ngồi trên lầu ba khi xảy ra động đất và cố gắng chạy ra khỏi nhà. Người lắc lư chao đảo như say rượu vì bị rung lắc” - chị Võ Thị Kim Cương, chủ nhà hàng Phở 99, tại Kathmandu kể lại.
(PL)- Với tôi, vượt qua được đỉnh đèo tử thần Thorung La 5.416 m thật là một điều quá sức tưởng tượng. Nhưng điều vĩ đại hơn rất nhiều lần những đỉnh cao, mà tôi xúc động ngàn lần, là con người Nepal.
(PLO)- Tối 1-5, phóng viên Nguyễn Hà Cẩm Tú của Pháp Luật TP.HCM gửi về những cảm xúc và hình ảnh cô ghi nhận được ở Shindhupinchowk - nơi nhiều người chết nhất Nepal trong cơn ác mộng động đất ngày 25-4.
(PLO) - Nếu dùng Facebook trong những ngày qua, hẳn bạn nhận thấy một biểu ngữ banner ở trên đầu News Feed hỏi bạn có muốn đóng góp cho khắc phục thảm họa động đất Nepal.
(PLO) - Thông tin mới nhất từ tờ The Guardian cho biết, số người chết trong trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã vượt con số 5.000 người. Bên cạnh đó, đã có hơn 6.500 người bị thương.
(PLO) – Ngày 28-4, trả lời hãng tin Reuters, Thủ tướng Nepal ông Sushil Koirala ước đoán số người tử vong vì trận động đất ngày 25-4 vừa qua có thể lên đến 10.000 người, trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia này.
(PLO) - Cùng với các nỗ lực giải cứu những người sống sót bị vùi dưới đống đổ nát ở Kathmandu, người Nepal đã bắt đầu một công việc khắc nghiệt và khó khăn là hỏa tang hàng ngàn nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ động đất xảy ra hôm 25-4.
(PLO)-Cô phóng viên nhỏ Nguyễn Hà Cẩm Tú, phóng viên báo Pháp Luật TPHCM cuối cùng cũng được xác định đã an toàn sau những ngày không liên lạc được khi trận động đất lịch sử xảy ra tại Nepal trong thời gian cô ấy du lịch tại đây.