
Công an xã Nghĩa Giang đã bắt giữ Tuấn sau một đêm truy lùng - Ảnh: Công an xã Nghĩa Giang
Ngày 8-9, Công an xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) bắt giữ Phạm Tuấn (36 tuổi, trú tại xã) khi lẩn trốn trong rẫy keo. Tuấn bị xác định đã dùng đao đuổi chém cả người đi đường lẫn cảnh sát.
Chiều 7-9, Tuấn có biểu hiện bất ổn tinh thần, cởi trần, cầm dao dài khoảng 1m gây náo loạn dọc tỉnh lộ 623B qua xã Nghĩa Giang.
La hét, hăm dọa chưa đủ, Tuấn tiếp tục cầm dao truy đuổi người đi đường, gặp ai cũng vung dao dọa chém. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi thấy Tuấn lao tới, giơ dao bổ xuống đất.
Một nhân chứng kể: "Thấy Tuấn bất ổn tinh thần, chúng tôi là dân địa phương, vốn quen biết, nên cầm gậy tìm cách ngăn cản. Nhưng thấy anh ta hung hăng quá, cũng hoảng sợ".
Anh Q., nhân chứng khác, nhớ lại: "Hôm qua tôi chở vợ và hai con thì người này bất ngờ lao ra chặn đầu xe, vung dao định chém. Có lẽ thấy trẻ con, anh ta bỏ đi. Thật may, nếu lúc đó xuống dao, không biết chuyện gì xảy ra với gia đình tôi".
Nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Giang có mặt tìm cách khống chế. Tuy nhiên Tuấn cầm dao tấn công cả cảnh sát khu vực. Sau khi gây rối, Tuấn bỏ chạy vào rẫy keo gần đó.
Công an xác định Tuấn nghiện ma túy nhiều năm, vừa cai xong và trở về địa phương từ tháng 4-2025. Do tinh thần bất ổn, có nguy cơ gây nguy hiểm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động truy lùng suốt nhiều giờ.
Dù vậy, Tuấn lẩn trốn trong rẫy. Cảnh sát tổ chức phục bắt xuyên đêm, đến sáng 8-9 mới khống chế, bắt giữ được đối tượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận