- Thưa ông trời, mấy bữa nay ông có cáu gắt gì không mà đổ nắng quá tay xuống hạ giới, làm bà con kêu nóng quá chừng?
- Thì mùa này ta vẫn “nóng” thế, có điều tại hạ giới các anh đốn cây phá rừng, làm đủ trò hại môi trường thì cái nóng nhân lên. Cứ mạnh tay phá rừng đi, rồi còn nóng nữa, đừng có kêu trời làm phiền ta.
- Nhưng chỉ có một số người phá rừng, mà nhiều người khác lãnh đủ. Cái vô lý này ông trời phải tính sao đây?
- Ta thấy ở dưới đó cũng có khối luật lệ, ban bệ và... cả quyết tâm chống phá rừng. Chẳng hạn quy định phá rừng làm thủy điện thì phải trồng rừng trả lại. Cứ thế mà làm mạnh tay đi, làm nghiêm túc đi thì cần gì phải kêu trời! Mà nè, trên thiên đình, bọn ta không xài máy lạnh, cũng không nấu bằng bếp điện, nên chẳng cần làm thủy điện, chỉ dùng “điện mặt ta” thôi!
- Ý nói là “điện mặt trời” phải không? À, mới đây có vụ công trình “điện mặt trời” đầu tư tiền tỉ mà bỏ nằm phơi nắng mưa, ông trời nói gì về chuyện này?
- Ngày ngày ta vẫn cung cấp năng lượng vô tư, không lấy phí. Cứ lấy về biến thành điện năng mà xài, đỡ phải phá rừng, là chuyện rất nên. Còn cái công trình đó bỏ nằm không, ta ở trên này, ngó xuống cũng thấy tiếc đứt ruột. Vừa tiếc đống thiết bị tiền tỉ, vừa tiếc năng lượng của ta bị phí hoài. Vừa tiếc cho bà con vùng quê nghèo không được hưởng lợi ích lẽ ra dành cho họ. Nói thiệt, ta cũng muốn “kêu... trời”, nhưng nghĩ cũng kỳ, chẳng lẽ mình lại kêu mình. Mà không kêu trời thì kêu ai đây?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận