28/11/2010 06:41 GMT+7

Phim Việt 2010: mùa nào cũng tết

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Năm 2010 đánh dấu sự chuyển dịch đáng kể của điện ảnh Việt khi mà không còn đợi tết mới đến hẹn lại lên, phim Việt bây giờ mùa nào cũng tết.

Rvi4AUtK.jpgPhóng to
Huỳnh Anh vai Thiên Minh và Kim Thư vai Nữ thần tình yêu trong phim Thiên sứ 99 - !Ảnh do đoàn phim cung cấp

Ðến giờ, gần như chắc chắn Tết năm nay sẽ chỉ có bốn phim gồm một phim 3D đầu tiên là Bóng ma học đường (đạo diễn Lê Bảo Trung - Galaxy sản xuất), Cô dâu đại chiến (đạo diễn Victor Vũ - BHD sản xuất), Saigon Yo! (đạo diễn Stephen Gauger - Chánh Phương sản xuất) và Thiên sứ 99 (đạo diễn Minh Cao - Phước Sang sản xuất).

Phim tết: vui vẻ, trẻ trung

Không thành công về cả chất lượng và doanh thu như kỳ vọng với Nhật ký Bạch Tuyết (Tết 2009), nhưng lại liều với phim 3D đầu tiên "made in Việt Nam", Lê Bảo Trung chắc chắn sẽ gây được sự tò mò với dự án phim Bóng ma học đường mùa tết này.

Nếu năm ngoái nhà sản xuất Phước Sang thành công với Công chúa teen và ngũ hổ tướng nhờ ca sĩ Bảo Thy cùng danh hài Hoài Linh, năm nay Lê Bảo Trung đã giành được Hoài Linh cho dự án phim của mình, thêm Elly Trần đang được giới teen chú ý, có thể đoán trước được đối tượng khán giả mà Bóng ma học đường hướng đến chắc chắn không khác với đối tượng của Công chúa teen và ngũ hổ tướng năm trước.

Thiên sứ 99 cũng là một hình mẫu phim tương tự, tìm ra các ca sĩ đang được giới teen ái mộ như Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh là nhà sản xuất đã cầm chắc lượng người hâm mộ đông đảo của họ sẽ là khán giả tiềm năng của phim. Còn Saigon Yo! của đạo diễn Stephen Gauger, người đã được chú ý với những ấn tượng tốt đẹp từ bộ phim Cú và chim se sẻ, cũng đang được chờ đợi vì phim hướng đến giới trẻ thành thị với những sở thích mới như hip hop, theo cách mà các nhà sản xuất phim Step up đã rất thành công khi làm đến mấy phần vẫn hút khán giả.

"Mùa tết vẫn là thời điểm phát hành tốt nhất trong năm" cũng là lý do nhà sản xuất Jimmy Nghiêm Phạm quyết dời lịch chiếu Saigon Yo! từ giáng sinh sang tết.

Trường hợp của Cô dâu đại chiến (đạo diễn Victor Vũ) thì khác. Ðặt tên phim gợi nhớ đến phim Mỹ Bride wars (2009 - đã được Galaxy phát hành ở VN dưới tên Ðại chiến cô dâu) có thể gây hiểu lầm nội dung phim sẽ tương tự phim này.

Nhưng thật ra, theo những gì đã được tiết lộ, Cô dâu đại chiến không hề giống Bride wars mà rất giống một phim Mỹ khác là John Tucker must die (2006), cũng với một chàng Don Juan tên John Tucker (trong phim Cô dâu đại chiến là vai diễn của Huy Khánh) và đám bạn gái ghen tuông quyết tâm làm bẽ mặt anh chàng lăng nhăng. Khác chăng trong John Tucker must die là bốn cô gái, còn Cô dâu đại chiến là năm cô. Dĩ nhiên phải chờ phim ra rạp mới biết thực hư.

Tết vẫn là mùa vàng no ấm khi phim Việt được coi là lựa chọn số một với cả chủ rạp lẫn người xem. Cả năm có một mùa phim tết, hết tết Việt là hết phim VIệt - thực tế ấy của nhiều năm không còn giống với năm 2010 này.

ZA36govB.jpgPhóng toCảnh trong phim Bóng ma học đường - !Ảnh do đoàn phim cung cấp

Xem phim không cần đợi mùa

Cả năm 2010, khán giả đã được xem rả rích các phim Việt lần lượt ra rạp mà không cần đợi tết. Ðiển hình có thể kể đến "hiện tượng" Ðể Mai tính, ra rạp đầu hè nhưng phim đã giữ kỷ lục về doanh thu phim Việt cho đến hiện tại vẫn đang tiếp tục chinh phục thị trường Mỹ từ tháng 10 năm nay. Và sau đó là Vũ điệu đam mê, Long Thành cầm giả ca, Cánh đồng bất tận, Khát vọng Thăng Long... sắp tới là Em hiền như ma xơ (Galaxy sản xuất) lần lượt ra rạp cũng ít nhiều đều gây được sự chú ý của dư luận khi các phim đều được chiếu trên toàn quốc.

Ngoại trừ Giao lộ định mệnh bị phát giác giống như đúc từ một khuôn với phim Mỹ Shattered (1991) thì bức tranh phim Việt không đợi mùa tết đã khá đa dạng, hứa hẹn một nền điện ảnh thật sự đang khởi sắc.

"Ngay khi làm Cánh đồng bất tận, chúng tôi đã muốn hướng đến thị trường phim không phải là mùa tết. Với phim này, chúng tôi tin sẽ có khán giả không cần đợi mùa. Quan trọng nhất là chất lượng phim, khi đó sẽ có nhiều mùa phim chứ không chỉ riêng mùa phim tết". Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hiền (Hãng phim BHD) nói vậy, đầy tự tin với doanh thu 15 tỉ đồng mà Cánh đồng bất tận đã mang lại (sau một tháng công chiếu).

Không còn chờ tết, khán giả Việt có phim Việt để xem ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm (như dự báo của một nhà sản xuất phim, năm 2011 sẽ có ít nhất 16 phim bấm máy), đã có thêm nhiều phòng chiếu được khai trương cũng như xây mới, để có thể thấy nền điện ảnh Việt đang dần xứng đáng với một thị trường hơn 80 triệu khán giả tiềm năng.

RAkgbOXN.jpgPhóng to
Poster phim Cô dâu đại chiến - !Ảnh do đoàn phim cung cấp
pTNGTtoS.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Saigon Yo - !Ảnh do đoàn phim cung cấp

Năm 2007, êkip làm phim Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn chấp nhận một cú liều khi khởi chiếu phim sau tết hơn hai tháng. Và thị trường điện ảnh đã phản ứng tích cực khi Dòng máu anh hùng chiếu liên tục gần một tháng trời ở tất cả các rạp trên toàn quốc, sau đó còn trụ lại ở một số rạp nhỏ đến vài tháng.

Con số 17 tỉ đồng (theo nhà sản xuất) tiền bán vé tại thị trường nội địa chưa đủ để thu hồi vốn nhưng sau đó Dòng máu anh hùng đã được phát hành DVD ở trên 50 nước nói tiếng Anh do một trong số các hãng phát hành phim lớn nhất thế giới. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Dòng máu anh hùng phát hành sau tết chẳng qua bởi các nhà làm phim không thể chen chân vào thị trường phim ảnh tết.

Nhưng không thể phủ nhận nhờ sự chậm chân như vậy mà điện ảnh Việt mới thoát ra khỏi cái “dớp” phim Việt phải tết mới có người xem.

Sau thành công này, đạo diễn Charlie Nguyễn tiếp tục đi theo con đường anh đã vô tình chọn khi Để Mai tính, một phim tâm lý hài thành công về mặt doanh thu nhất từ trước đến nay (thu về trên 30 tỉ đồng tiền bán vé), cũng không chờ tết mới ra rạp.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất