![]() |
Suối Yến - "độc đạo" vào chùa Hương |
1. Năm nay, dù lòng suối Yến - vốn nông hẹp và đầy rong rêu, đã được mở rộng từ 25m lên 40m, nhưng thuyền bè đi lại vẫn chật như nêm. Và cuộc đổ bộ của những con thuyền này vào bến Thiên Trù rất dễ gây ách tắc.
Có cách gì san sẻ bớt gánh nặng cho suối Yến? Theo Quy hoạch tổng thể chùa Hương đến năm 2010, ngoài việc nạo vét khơi thông suối Yến và các nhánh của nó đến các điểm du lịch, còn mở thêm tuyến đường thủy từ bến đò Long Vân nối với chùa Thanh Sơn và xây dựng trung tâm dịch vụ bến Long Vân. (Hạng mục này, phải ưu tiên đầu tư ngay trong năm nay).
Nhìn vào sơ đồ Hương Tích, việc mở thêm tuyến đường thủy này sẽ góp phần khai thác hàng loạt các điểm mới trong quần thể di tích chùa Hương. Theo đó, từ bến Yến dừng ở đền Trình, sau rẽ một nhánh của dòng suối Yến, qua núi Ông Sư Bà Vãi, cập bến Long Vân, lên thuyền vào chùa Long Vân, leo núi thăm động cùng tên, đi nữa đến chùa Cây Khế và cách đó chừng vài trăm mét là hang Sũng Sàm - một di chỉ khảo cổ lưu dấu tích của người tiền sử.
2. Nguyên nhân dẫn đến ách tắc trên tuyến đường bộ lên Hương tích, một mặt do đường chật, người đông; một mặt do dòng người lên - xuống rất lộn xộn.
Vì vậy "Quy hoạch chùa Hương" đã đề xuất mở thêm tuyến đường bộ từ động Hương Tích xuống, tạo thành đường vòng tròn khép kín, phân chia rõ ràng: một chiều lên và một chiều xuống. Lại mở thêm đường nữa từ Hinh Bồng xuống suối Yến...
Trước mắt, khi những con đường nêu trên chưa được mở, các du khách trong mùa lễ hội này nên chủ động chọn những tuyến hành hương hợp lý, không nhất thiết "mọi con đường đều phải đến Hương Tích".
Ví dụ hãy thử đi tuyến Tuyết Sơn: từ bến Đục rẽ làng Phú Yên gặp suối Tuyết ra bến đò của làng gọi là bến Phú Yên vào trình đền Mẫu Hạ gần đó, ngồi đò đến bến Tuyết Sơn, rồi đi thuyền vào chùa Bảo Đài, leo núi đến Bạch tuyết Môn, vào Điện Cô, tới chùa Tuyết Sơn.
Còn có một tuyến hành hương nữa bị lãng quên, đó là tuyến An Phú -Thung Cấm - Hương Tích. Khởi đầu tại xã An Phú nằm ở bên kia dãy Hương Sơn so với suối Yến, qua hồ Thung Cấm rộng 150ha, theo con đường mòn hình thành trên mặt đá, men theo các sườn núi, chui dưới những vòm tre, qua các rặng mơ già. Đó là con đường "hành hương" bao đời nay của người dân ở vùng này, có thể lên Hương Tích (mất khoảng 3km), hoặc rẽ xuống Giải Oan.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận