![]() |
Ông Nguyễn Cao Kỳ |
* Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước khi về VN, ông có nói muốn dùng chuyến đi của mình để biểu lộ tinh thần hòa hợp dân tộc. Ông sẽ có kế hoạch gì ở VN để thể hiện mong muốn đó?
- Ông Nguyễn Cao Kỳ: Tôi nghĩ rằng riêng sự hiện diện của mình ở đây là một hành động rất rõ ràng.
* Khi ông về VN, một số tờ báo của người VN ở hải ngoại có những bài viết kích động nói xấu chuyến đi của ông. Ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
- Chuyến về của tôi gây nhiều dư luận: đồng tình và không đồng tình đều có. Những nhóm người hải ngoại ở Mỹ quen sống “kiểu Mỹ” cho nên vấn đề gì họ cũng có thể có ý kiến chống đối. Tôi sống gần họ nên tôi hiểu đa số người VN trầm lặng ở hải ngoại họ rất thông cảm và chấp nhận những gì mà tôi đã nói và đề cập về quê hương. Những nhóm chống đối đó chỉ là thiểu số và bản thân tôi cũng chẳng bao giờ thèm để ý. Tôi cũng muốn nói thêm rằng những người mà giờ phút này, sau 30 năm khi đất nước đã thống nhất và đây là lúc cần sự tập hợp của tất cả người VN trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để VN trở thành một con rồng châu Á. Thế mà lại có những kẻ vẫn muốn quay về chuyện dĩ vãng. Chuyện không tưởng!
* Lần về nước này ông thấy tình cảm của mọi người đối với ông như thế nào? Cảm giác của ông sau 30 năm trở về quê hương?
- Tôi cũng chưa được đi nhiều nơi. Nếu nói về cảm giác... (ngừng một lát ông thở dài) 30 năm trước tôi khóc vì tôi đã phải rời bỏ quê hương (lúc này giọng ông chùng xuống). Có thể nói đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc. Và khi tôi nhìn thấy TP.HCM từ trên máy bay trong lần trở về này thì cũng là lần thứ hai trong đời tôi nước mắt lại tuôn ra. Lại một lần khóc nữa vì tôi tìm lại quê hương (khóc, vợ ông bên cạnh cũng chậm nước mắt).
* Thưa ông, như lời mở đầu ông giới thiệu với chúng tôi: ông là cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Thế nhưng, đó chỉ là địa vị của ông gần 30 năm trước. Còn bây giờ, ông trở về với tư cách của một Việt kiều trong số gần 3 triệu người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Ông có thể cho biết ông sẽ làm gì trong chuyến về thăm quê hương lần này?
Như tôi đã nói, tôi về lần này trước hết là nhớ quê hương. Và thứ hai cũng chính là muốn tìm hiểu quê hương cần gì để mình có thể đóng góp trong khả năng của mình. Cũng vì vậy, hỏi ngay bây giờ kế hoạch cụ thể của tôi thì khó trả lời. Nhưng tôi hy vọng trong thời gian ở đây, tôi có thể đi gặp lại các thành phố, gặp lại anh em để tìm hiểu thêm về đất nước. Từ đó tôi xem lại khả năng của mình phù hợp với lĩnh vực nào để đóng góp cho quê hương. Còn bây giờ, sự trở về của tôi cũng là thể hiện sự đóng góp của mình cho quê hương.
* Ông có muốn định cư ở VN không?
- Có chứ. Tại sao lại không? Thật sự tôi rất muốn về ở hẳn đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận