04/09/2012 15:37 GMT+7

Nữ đạo diễn Saudi Arabia gây tiếng vang tại LHP Venice

MỘC MIÊN (Theo AFP, Telegraph)
MỘC MIÊN (Theo AFP, Telegraph)

TTO - Vượt qua nhiều ranh giới cấm kỵ của phụ nữ tại Saudi Arabia, Haifaa Al Mansour - nữ đạo diễn của đất nước Hồi giáo này - đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả tại LHP Venice lần 69 thông qua bộ phim Wadjda.

Liên hoan phim không phải là sàn catwalk

s67XoxsT.jpgPhóng to

Nữ đạo diễn Haifaa Al Mansour - Ảnh: Telegraph

LHP Venice lần 69 đang diễn ra tại Ý là nơi nữ quyền “trỗi dậy”. Trong số 52 phim được trình chiếu tại LHP năm nay, có 21 tác phẩm của các đạo diễn nữ như Djamila Sahraoui của Algeria, Jazmin Lopez đến từ Argentina, Rama Burshtein của Mỹ…

Giám đốc LHP Venice Alberto Barbera cho rằng “có thể đây là dấu hiệu cho thấy thế giới điện ảnh đang thật sự thay đổi. Sự thành kiến về giới tính đang bị lu mờ dần”.

Nữ đạo diễn Haifaa Al Mansour, 38 tuổi, sinh ra trong một gia đình có 12 anh chị em ở một thị trấn nhỏ. Cô theo học ngành văn học tại ĐH American ở Cairo, Ai Cập và chuyên ngành điện ảnh ở ĐH Sydney. Cô từng đoạt giải thưởng với bộ phim tài liệu Women without shadows (tạm dịch: Những người phụ nữ không hình bóng), khám phá cuộc sống của những phụ nữ ở vùng Vịnh.

Mặc dù những người thân trong gia đình luôn ủng hộ sự nghiệp của Haifaa Al Mansour nhưng cô đã gặp phải không ít áp lực của xã hội Saudi Arabia, nơi cấm chiếu phim và phụ nữ hằng ngày vẫn phải đối diện với nạn bị phân biệt đối xử.

Haifaa Al Mansour đã mang đến LHP Venice lần 69 bộ phim kể về câu chuyện cảm động của Wadjda, một bé gái 10 tuổi ở Saudi Arabia, đã dùng trí thông minh và lòng can đảm của mình để đạt được mong ước mà cô bé không được phép nghĩ đến: một chiếc xe đạp màu xanh lá cây. Liên tục bị la mắng vì không chịu che mặt, nghe nhạc pop và xuất hiện trước mặt những người đàn ông, đạp xe…, Wadjda luôn muốn phá vỡ những hạn chế, những rào cản xã hội cả ở trường và ở nhà để sống theo ý muốn của mình.

Nữ đạo diễn Haifaa Al Mansour cho biết Wadjda là bộ phim nhựa đầu tiên được quay ở Saudi Arabia. Mặc dù đã được các cơ quan thẩm quyền cho phép nhưng đoàn làm phim vẫn gặp không ít khó khăn.

Ở một số địa điểm quay phim, người dân địa phương đã la hét và ngăn chặn công việc của đoàn. Haifaa Al Mansour thậm chí không được xuất hiện ở nơi công cộng cùng với các nam diễn viên hay các thành viên nam trong đoàn. Cô buộc phải trốn trong một chiếc xe tải và chỉ đạo diễn xuất cho các nam diễn viên thông qua bộ đàm.

Tài chính cũng là một vấn đề lớn với Haifaa Al Mansour, ở một đất nước mà rạp chiếu phim bị cấm thì bất kỳ bộ phim nào cũng là một “rủi ro thương mại”.

Hãng tin AFP dẫn lời Haifaa Al Mansour: “Tôi muốn thể hiện sự mâu thuẫn căng thẳng giữa lối sống truyền thống và hiện đại. Xã hội Ả Rập không chấp nhận phụ nữ sống thoải mái hơn, nhưng chúng tôi phải chiến đấu vì quyền lợi của phụ nữ. Tôi cho rằng các cơ quan thẩm quyền thật sự muốn xem nhiều phim hơn”.

MỘC MIÊN (Theo AFP, Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên