![]() |
Mọi người vẫn phải qua sông trên cây cầu cũ nát |
Cầu được làm từ năm 2000, dài hơn 70m nhưng chỉ rộng chừng 1m. Có hàng ngàn lượt người qua sông mỗi ngày nên cầu bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, trên mặt cầu xuất hiện nhiều chỗ thủng rất nguy hiểm. Thành cầu không có lan can. Những thanh đà dưới và trên làm bằng gỗ đã bị mục, gãy gục chúi đầu xuống mặt sông. Ván lót mặt cầu hầu hết đã bị bong ra, gần nửa trong số 180 thùng phuy lót dưới mặt nước đã bị thủng... Thành ra chuyện người bị sụp ván hay rơi xuống nước đã trở thành quá quen. Khó nhất là khi trong xóm có người qua đời, lúc khiêng quan tài qua cầu phao cả xóm phải tổ chức đóng cọc dọc bên cầu để cầu khỏi chao.
Vào mùa lũ, xóm Gò chẳng khác gì “ốc đảo” nằm “thoi thóp” giữa biển khơi. Cây cầu phao đi “ngủ đông” để nhường cho chiếc ghe rách nát đưa hàng ngàn lượt người qua sông với biết bao nguy hiểm rình rập. Ngay cả học sinh cũng phải thức dậy từ 4g-5g sáng để ra bến sông chờ được qua sông đến trường.
Ông Trần Thanh Thư, phó chủ tịch UBND xã Duy Thành, cho biết: “Xã rất trăn trở về tình trạng hư hỏng của cầu phao nhưng điều kiện của xã không thể làm gì hơn. Xã đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây cầu cho xóm Gò nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận