26/09/2008 17:06 GMT+7

Nỗi niềm chi rứa Huế ơi...

PHAN BÁ MẠNH
PHAN BÁ MẠNH

TTO - Đến TP.Huế, đi trên bất cứ con đường nào, để ý quan sát hai bên thì... Hỡi ôi, từ tường nhà dân cho tới các cột điện, cột đèn giao thông, giữa các ngã tư cho tới các ngã sáu… đâu đâu cũng lem nhem, nham nhở những áp phích, panô, tờ rơi quảng cáo.

gMhhd0K2.jpgPhóng to
Đâu đâu cũng là giấy trắng quảng cáo

Nhiều hộ dân đã quá quen với cái cảnh giấy trắng bờ tường quanh nhà nên “trước thì có mua sơn về quét sạch lại nhưng giờ thấy phí vì sáng sơn thì tối đã nham nhở giấy của các trung tâm gia sư, công ty, trung tâm giới thiệu việc làm, khoan cắt bê tông…”

Công ty môi trường thành phố vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào ngoài việc phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng đi tuần tra để phạt các đối tượng lợi dụng bóng đêm dán giấy quảng cáo. Song, cũng chỉ cầm chừng được vài ba hôm rồi đâu lại vào đó.

PHAN BÁ MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên