![]() |
![]() |
Cảnh trong Những thiên thần của Charlie |
Vũ khí bí mật lợi hại nhất của nước Mỹ sẽ được tung ra với sự trở lại của ba nữ thám tử Natalie Cook (Cameron Diaz), Alex Munday (Lucy Liu) và Dylan Sanders (Drew Barymore). Lần này các thiên thần có nhiệm vụ giành lại hai chiếc nhẫn titan - chứa đựng những thông tin đã được mã hóa về chương trình bảo vệ nhân chứng toàn liên bang.
Khi các nhân chứng cận kề cái chết, chỉ có các thiên thần với khả năng hóa trang điêu luyện, tài năng võ thuật cùng sự liều lĩnh rất phụ nữ mới có thể ngăn chặn tội ác của thiên thần biến chất đầy bí hiểm (Demi Moore). Cuộc phiêu lưu của các thiên thần bắt đầu từ một quán bar trên đất nước Mông Cổ và kết thúc sau khi Dylan buộc phải đối mặt với bí mật trong quá khứ của mình - điều đe dọa đến tính mạng hai người bạn thân của cô.
Chắc chắn lớp khán giả trẻ cùng những ai khoái đấu tranh cho nữ quyền kiểu hiện đại sẽ rất sung sướng khi ngồi trước màn ảnh rộng và khoái trá trước những pha hành động điệu nghệ đậm chất Hollywood của những thiên thần đẹp như người mẫu, phóng xe máy như bay, bắn súng hai tay, được phụ trợ bởi các phương tiện cực kỳ hiện đại, với các kỹ xảo âm thanh và hình ảnh “đặc trưng Mỹ”.
Càng khoái trá hơn nữa khi trong đó đàn ông luôn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nếu không ở vị trí đối lập - phản diện. Họ thụ động hơn, ngờ nghệch hơn, yếu ớt hơn, thậm chí cần được che chở. Họ luôn ở tuyến sau và... “dễ thương” hơn trong các phim hành động truyền thống ở chỗ họ sẽ là... phần thưởng hạnh phúc cho những thiên thần may mắn.
Và, kể cũng thú vị khi xem một bộ phim hành động nữ, vì tận cùng của hành động dù mạnh đến đâu cũng vẫn ít tính bạo lực hơn kiểu vai u thịt bắp của Arnold hay Vandam, không có máu và không có những pha sexy, dù các nàng rất đẹp và gợi tình.
Phim sẽ chiếu rộng rãi trên màn ảnh lớn cả nước bắt đầu từ 5-11-2003.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận