![]() |
Elena Baturina và con gái |
Song, cuộc sống cho thấy viễn cảnh đó thường chỉ có trong các bộ phim đẹp. Và cũng không phải nói về người Nga. Trên thực tế con gà chưa chắc đã đẻ trứng vàng cho bất cứ ai, hơn nữa bọn hậu bối cũng không vội vàng tiếp nối công việc của cha ông thành đạt. Nhiều câu chuyện thật của các nhà giàu Nga đã chứng minh điều đó.
Có rất nhiều giải thích cho hiện tượng này. Giả thiết thứ nhất và được người Nga ưa chuộng nhất là trong huyết quản con cái của người tài giỏi, thiên nhiên thường nghỉ ngơi. Vì ít khi con cái những doanh nhân nổi tiếng lại có sản nghiệp tốt. Hơn nữa, việc gì phải “mài sắt” nếu trước đó cha ông đã “mài” cho vô số, thừa đủ đến đời cháu đời chắt xài chơi. Hơn nữa, chẳng cần phải chứng minh điều gì với bất cứ ai và thế là mọi sự cứ xìu xìu dần.
Nhưng cũng có một quan điểm khác: ở Nga việc quản lý tiền nong là điều không phải không nguy hiểm. Ngai vàng của các ông trùm nhiều khi giống ghế điện hơn: không ai có thể biết được lúc nào cầu dao sẽ đóng xuống. Hơn nữa các ông trùm này đã trải qua phần lớn quãng đời trong những điều kiện khắc nghiệt (nhà tập thể, trại trẻ mồ côi…) và đã quen giành giật miếng ăn - những điều mà con cái họ đương nhiên không hề phải biết tới.
Lớn lên trong điều kiện lồng ấp, việc có tất cả mọi thứ và ngay lập tức làm cho bọn hậu sinh ấy không thể chịu được những áp lực khủng khiếp và không thể làm việc được trong điều kiện “bầy sói”. Đối với những kẻ thừa hưởng triệu triệu tỉ tỉ này, điều quan trọng là đừng bao giờ rời khỏi dòng chảy và đừng rơi ra ngoài “tổ ấm” thì sâu bọ lúc nào cũng được người cha hào phóng và tốt bụng đút vào tận mỏ.
Baturina lập trường riêng cho các con
Nhiều ông trùm Nga vẫn còn trong độ tuổi sinh con đẻ cái nên họ tích cực sử dụng điều này. Abramovich (thống đốc Chukotka, trùm dầu khí, chủ nhân câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh - LND) có năm con còn nhỏ. Berezovski (nhà tài phiệt Nga, cựu thành viên "gia đình Yeltsin", hiện sống lưu vong ở London để tránh cáo buộc tài chính từ chính quyền Nga) có bốn con nhỏ trong số sáu con.
Khodorkovski (tỉ phú trẻ, giàu nhất Nga, cựu giám đốc Yukos, hiện bị giam giữ vì tội trốn thuế) có hai con sinh đôi còn nhỏ trong số bốn con. Chẳng ai biết con cái họ có đi nhà trẻ hay mẫu giáo không. Những phụ huynh giàu có bỏ qua thực tế là trên đời này còn có ngành giáo dục mầm non và thường tự dạy con tại nhà. Điều đó trước hết là vì yếu tố an ninh.
Con cái của họ càng ít bước ra khỏi nhà càng tốt. Chắc chắn cậu bé Potanin con (Potanin cha là cựu bộ trưởng trong chính quyền Yeltsin) năm tuổi chẳng bao giờ bước chân đến một ngôi trường mầm non nào, ngoại trừ trường dạy trượt băng trên đồi Kurshevel mà theo những người mục kích, khi đến đó chú bé thường dắt theo hai vệ sĩ lực lưỡng.
Khi nói đến việc chọn trường phổ thông thì tiêu chuẩn trên hết vẫn là an ninh. Còn về chất lượng giảng dạy thì những yếu tố như “ai là người yêu cầu giáo viên buộc con cưng của ông trùm phải học đến toát mồ hôi”, rồi thì cứ mỗi “điểm 5” trong sổ liên lạc lại bị nghi ngờ “hay là vì cái tên của cha mẹ nó?”.
Khi mấy cô con gái cưng của người đứng đầu Tổ chức Inteko là bà Elena Barutina - theo học một trường chuyên đặc biệt của giới thượng lưu nổi tiếng ở khu Giukovka, hằng tháng bà phải tổ chức cho các cô con gái một cuộc khảo sát chất lượng độc lập để kiểm tra lại những kiến thức học được ở trường. Nhưng việc đó làm bà Elena ngán ngẩm đến mức cuối cùng bà quyết định lập riêng một trường chuyên và chuyển các con mình sang đó học.
“Nhờ vậy mà giờ đây tôi không còn phải nghi ngờ những điểm số mà các con tôi nhận được nữa” - bà Baturina giải thích. Nhân tiện xin nói về mặt an ninh thì ngôi trường do bà lập nên là một trong những ngôi trường cẩn mật nhất. Toàn bộ khu trường nằm trong bức tường rào cao, trên đó gắn các thiết bị video quan sát tất cả động tĩnh xảy ra trong và ngoài khu vực.
Xe đưa đón chạy thẳng vào trong khuôn viên trường và đứa trẻ chỉ được giao cho những người do chính cha mẹ chúng lựa chọn và sau khi đã trình hộ chiếu. Song thời gian không ngừng trôi... Những kẻ hậu sinh càng lớn lên bao nhiêu thì việc giữ chúng trong bốn bức tường càng khó bấy nhiêu.
Ít ai trong số con cái của các ngôi sao có thể tự hào về sức chịu đựng như hai cô Masha và Katia - con gái ông Putin, mà trong suốt năm năm gần đây đã chịu khó học hành chăm chỉ tại nhà. Các cô gái đã 18 và 19 tuổi nhưng không ai trong đám bạn bè cùng trang lứa có thể khoe là đã nhìn thấy mặt các cô. Kẻ nối dõi của các ông trùm có thể cũng bị chìm trong quên lãng tương tự như vậy nếu chúng theo lệnh cha mẹ đi ra nước ngoài du học.
Thí dụ, chẳng ai nghe thấy gì bao giờ về Pavel, con trai cả của Khordorkovski, đang du học tại Harvard hay về con cái của Vekselberg (một trùm dầu khí), cô con gái 26 tuổi đang cặm cụi nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Yale nổi tiếng. Còn cậu con trai 16 tuổi đang học tại Trường phổ thông Fieldstone ở New Jersey.
Berezovski keo kiệt với đời sau
![]() |
Ông Berezovski và con gái Liza |
Chẳng ai nghe thấy gì về Liza Berezovskaia khi cô đang học tại khoa nghệ thuật ĐH Cambridge. Nhưng chỉ cần bàn chân cô họa sĩ trẻ vừa bước về đến nhà là cả Matxcơva giật mình rung chuyển.
Đương nhiên các bức tranh của cô vẫn làm ai đó thích (thí dụ bà chủ gallery Aidan Salakhova, có vẻ như hoàn toàn chân thành khi khen ngợi những tấm thảm hoa hồng), nhưng đại bộ phận dân chúng thì chỉ háo hức muốn biết đời tư của kẻ thừa hưởng hàng triệu đôla đó mà thôi.
Liza không bao giờ tính toán tiền nong, cô vui lòng chi trả cho tất cả những ai đứng gần cô trong bán kính 100m để cùng ăn uống, hút, đi vào những restaurant cực kỳ đắt tiền, những hộp đêm mốt nhất. Có lần cô bị bắt gặp với ma túy. Lần khác cô vô ý để cháy nhà.
Toàn bộ một căn hộ sang trọng đắt tiền do bố tặng đã cháy tan tành ra tro. Rồi cô còn sinh con trai tên Savva với một đạo diễn và là nhạc sĩ thuộc dòng dõi Stalin khi chung sống với nhau. Tóm lại, đó là một cô gái phóng đãng.
Trong khi em gái Katia của cô ta lại có một cuộc đời khác hẳn. Katia được ông Berezovski ngay từ đầu buộc phải lao vào thương trường làm ăn lớn. Vào cuối những năm 1990 Katia đã chiếm vị trí cao trong “LogoVAZ” và trong kênh truyền hình ORT, song không hề có bất cứ xìcăngđan nào, ngoại trừ cuộc lấy chồng rất thành công mà thôi. Còn chồng con gái lớn của Boris Abramovich là Egor Shuppe đã trở thành ông chủ Công ty City-line, cặp này có hai con.
Bà mẹ mẫu mực của gia đình này hầu như không bao giờ tiết lộ cuộc sống thường nhật của gia đình mình. Và ông trùm dầu khí đã không làm gì khác ngoài việc hết mình hỗ trợ công việc làm ăn của chàng rể với mong muốn hai cháu ngoại của mình là Artem và Gleb sẽ được thừa hưởng không chỉ hàng triệu đôla, mà cả những phẩm chất xuất sắc của ông ngoại.
Nhiều người tin rằng ông Berezovski chẳng thể trách móc được ai cả. Nếu ông ta đầu tư vào con gái Liza cũng với ngần ấy tiền của và công sức như Ralif Safin (nay là thượng nghị sĩ vùng Altai, mà trước đó là phó chủ tịch Công ty Lukoil) đã đầu tư vào Alsu, thì cô ta hẳn đã trở thành họa sĩ nổi tiếng. Không dưng làm sao cây ra được trái ngọt.
Alsu cũng đã từng là cô nữ sinh nhút nhát của một trường phổ thông ngoại ô London, lại còn nói tiếng Nga khá chật vật. Thế mà nay trở thành ngôi sao sáng chói tầm cỡ toàn nước Nga. Nếu ông Berezovski đừng hà tiện công sức và tiền của với Liza thì giờ đây có thể mọi người đã xếp hàng để đến xem tranh của cô như hồi nào xếp hàng đến xem tranh Glazunov vậy.
Chính bản thân Safin đã gọi Alsu là dự án kinh doanh thành công nhất của mình. Ông bảo là tiền của và công sức đầu tư vào cô bé không những rất đúng, mà tiền của ấy còn quay trở về rất hậu hĩnh nữa là khác. Song ít ai biết rằng ngoài cô gái vàng Alsu, ông trùm Safin còn có một cậu con trai, cũng thuộc dạng tự thân không có tài cán gì đặc biệt.
----------------
(còn tiếp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận