Cũng từ ngày đó, anh trở thành "cứu tinh" bảo vệ đàn thú trên dãy núi kia. Anh ngăn cản những người săn bắt, theo dõi và bảo vệ chúng. Đặc biệt, ở đây có một đàn voọc từ 110 con đến nay đã phát triển lên 150 con.
Năm 2007, anh gửi tài liệu, hình ảnh chụp và theo dõi được cho ông Tilo Nadler, chuyên gia người Đức, giám đốc Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng (Hội động vật Frankfurt), vườn quốc gia Cúc Phương.
Những chuyên gia đã đến cùng anh, ở nhiều ngày, khảo sát và cho kết luận: “Loài thú này chính là voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), nằm trong danh mục 1 - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm có ít nhất 110 cá thể”.
Những bức ảnh anh ghi lại từ khu du lịch của mình và từ những chuyến đi rừng.
![]() |
Một con voọc chà vá chân đen - Ảnh: Sylvio Lamarche |
![]() |
![]() |
![]() |
Nơi đàn voọc trú ẩn - Ảnh: Sylvio Lamarche |
![]() |
Sylvio lên Hòn Hèo tiếp cận đàn thú - Ảnh: Khuê Việt Trường |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận