19/08/2009 05:56 GMT+7

Ngược dòng ấn tượng, Chelsea thắng trận thứ 2 liên tiếp

A.HÀO
A.HÀO

TTO - Bị dẫn trước từ rất sớm (Bent 18’), nhưng với bản lĩnh của mình, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và đã xuất sắc đành bại đội chủ nhà Sunderland 3-1 với các bàn thắng của Ballack, Lampard và Deco.

Vòng 2 Premiership:

TTO - Bị dẫn trước từ rất sớm (Bent 18’), nhưng với bản lĩnh của mình, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và đã xuất sắc đành bại đội chủ nhà Sunderland 3-1 với các bàn thắng của Ballack, Lampard và Deco.

Video clips trận Sunderland thua Chelsea 1-3

Giống như trận ra quân gặp Hull City, Chelsea tiếp tục thi đấu rời rạc và mờ nhạt ở đầu trận, dù HLV Ancelotti đã có tới 4 sự thay đổi so với ngay ra quân (Ivanovic, Ballack, Kalou và Deco đã chính ngay từ đấu). Không chỉ có vậy, do quá mải mê dâng cao tấn công, Chelsea đã phải lĩnh ngay đòn "hồi mã thương" của đội chủ nhà.

Phút 18, pha tranh chấp quyết liệt của Jones với đội trưởng John Terry đã vô tình đưa bóng đến ngay vị trí của Daren Bent. Và sau một động tác xử lý khéo léo, cựu tiền đạo của Tottenham đã dễ dàng mở tỷ số cho Sunderland với pha dứt điểm chính xác trong tư thế đối mặt với thủ thành Petr Cech.

Bị thủng lưới, Chelsea càng tấn công quyết liệt hơn và họ đã buộc các cầu thủ Sunderland phải lui về cố thủ bên phần sân nhà. Nắm giữ hoàn toàn thế trận và tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng phải đến khi bước vào hiệp 2, Chelsea mới cụ thể hóa ưu thế lấn lướt của mình thành bàn thắng.

Phút 51, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái của Lampard, Ballack trong tư thế không người kèm đã có pha sút nối chính xác đưa bóng vào góc xa khung thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Chelsea tiếp tục dồn lên và họ chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng thứ 2. Phút 60, người hùng trong trận gặp Hull City, Didier Drogba đã có pha đột phá dũng mãnh vào thẳng vòng cấm khiến McCartney không còn cách nào khác là phải phạm lỗi. Ngay lập tức trong tài chỉ tay vào chấm 11m, và Lampard đã dễ dàng đành bại thủ thành Fulop nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Chưa dừng lại ở đó. Phút 69, ưu thế lấn lướt tiếp tục đem về cho Chelsea bàn thắng thứ 3, và lại này người ghi bàn cho đội bóng thành London là cầu thủ suýt ra đi trong mùa hè vừa qua, Deco với một pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho Chelsea. 

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Chelsea đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 6 điểm, một sự khởi đầu quá tuyệt vời cho HLV Ancelotti trong hành trình đưa Chelsea trở lại vị trí số 1 tại giải Ngoại hạng. 

* Ở trận đấu sớm còn lại, sau khi gây bất ngờ ở ngày ra quân với chiến thắng 2-0 ngay trên sân đối thủ mạnh Aston Villa, Wigan lại gây thất vọng khi để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước tân binh Wolves.

Người hùng của Wolves trong trận đấu này là tiền đạo Andy Keogh với pha lập công duy nhất ngay ở phút thứ 6, giúp Wolves giành trận thắng đầu tiên trong ngày trở lại Premiership.       

Đội hình thi đấu:

Sunderland: Fulop, Bardsley, Ferdinand, Collins, McCartney, Henderson, Cattermole (Leadbitter 62’), Cana, Richardson (Reid 82’), Jones (Campbell 62’), Bent.

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Ashley Cole, Essien, Ballack, Lampard, Kalou (Malouda 75’), Drogba (Sturridge 83’), Deco (Shevchenko 86’).

A.HÀO

A.HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất