![]() |
Đôi lứa hẹn hò tình tự trong những ngày đầu xuân trên đồi Vọng Cảnh |
Người Huế gọi Thiên An là "thiên đường của tình ái" bởi vì đó là nơi hò hẹn tuyệt vời của đôi lứa từ bao năm qua.
Những ngày tháng giêng thế này, nắng xuân ươm vàng trên những ngọn thông, cỏ và lá thông trải nhung trên mặt đất, những hồ nước trong vắt tinh khiết như trong bức tranh "Mùa xuân con nước" của Levitan. Và một thế giới của tình yêu hiện ra. Những đôi tình nhân trẻ trung đang nô đùa bên hồ. Thấp thoáng trong rừng thông là bóng của trai gái đang tự tình. Có cả những đôi tình nhân đầu đã chớm bạc, họ đến đây để tìm lại kỷ niệm năm xưa khi chàng còn là sinh viên Văn khoa và nàng là nữ sinh Đồng Khánh. Cái gốc thông chỗ họ ngồi năm xưa, giờ đã có một đôi trẻ khác đến ngồi.
Nhưng đó là chuyện của một năm trở về trước, bởi bây giờ Thiên An đã trở thành khu du lịch. Những ngọn đồi thông thơ mộng ấy đã được ngăn lại, một khu thủy cung được xây lên với một con rồng lớn. Đôi lứa yêu nhau muốn vào chơi hồ Thuỷ Tiên hay vào sâu trong bạt ngàn rừng thông phía sau đó, phải mua vé. Nguyễn Khoa Minh Tuệ, sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế nói: "Năm nay tụi mình sẽ chuyển điểm hẹn sang đồi Vọng Cảnh, mấy năm trước ở đó trồng lại thông nên thành phố cấm lên, bây giờ thông lên cao rồi, đẹp mê hồn luôn. Nếu tỉnh vẫn quyết tâm xây dựng khu du lịch ở ngọn đồi này thì không biết còn chỗ mô mà hẹn hò nữa đây ?" chàng trai Huế ấy bùi ngùi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận