![]() |
Họa sĩ Phi Loan đang xé giấy dán tranh trên một tờ quảng cáo trên báo - Ảnh: H.SƠN |
Làm tranh cho vui lúc tuổi già
Bà Phi Loan không muốn nhận mình là họa sĩ, vì thật ra bà là một nhà khoa học, làm ở ngành địa chất. Say mê hội họa từ nhỏ, năm 2000, khi tuổi đời đã ngoài 60, bà đến ghi danh học vẽ sơn dầu tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). Rồi những chuyến theo con ra nước ngoài bà cũng tranh thủ học các khóa ngắn hạn về tranh thêu, tranh cắt vải (ở Nhật), hay vẽ acrylic, trang trí mỹ thuật (ở Mỹ) và tự học xé giấy dán từ sách.
![]() |
Trong số những tác phẩm của mình, họa sĩ Phi Loan thích nhất bức Hoa thiếu nữ này vì nó gợi mở cho người xem nhiều cảm nhận khác nhau. Người thì cho rằng bức tranh này có ba thiếu nữ, người thì nói 4, 5... Còn bà thì cười: "Ai nghĩ bao nhiêu cũng được, tùy cảm nhận riêng của họ mà thôi" - Ảnh: H.SƠN |
Tìm tòi và thử nghiệm đủ mọi chất liệu, nhưng cuối cùng bà thấy tranh cắt vải (Fabrie Collage) và xé giấy dán (papers collage) là thích hợp nhất với mình.
Từ những thứ tưởng chừng bỏ đi như giấy báo, tạp chí, lịch cũ hay vải vụn, quần áo rách... này bà đã khéo léo cắt, xé một cách đầy ngẫu hứng và sáng tạo, thổi hồn vào để tạo sức sống mới cho chúng bằng những tác phẩm nghệ thuật rất đẹp.
Từ Vũ điệu con cò tòan bằng vải sô, Trò chuyện bằng vải lụa hay Người hai mặt tòan bằng voan, Người H,Mông lại tòan bằng vải bò... cho đến Hoa thiếu nữ, Tình mẫu tử bằng giấy vụn. Tranh của bà đầy ắp tình yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp rực rỡ sắc màu và rất gần gũi với cuộc sống.
Họa sĩ Đỗ Duy Tuấn nhận xét: "Dù không phải là chất liệu chính qui nhưng cách phối màu, bố cục và sự ngẫu hứng trong tranh cắt vải hay xé giấy dán của bà Phi Loan chưa chắc một số họa sĩ trường lớp đã làm được như vậy".
Với 82 tác phẩm sở trường là tranh cắt vải (47 bức) và xé giấy dán (35 bức). Triển lãm sẽ mở cửa đến 23-7-2007, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận