![]() |
“Ngài bom tấn” Jerry Bruckheimer - Ảnh: Reuters |
Liên tiếp bốn bộ phim gần đây của Bruckheimer gây thất vọng nặng nề về doanh thu. The sorcerer’s apprentice (Phù thủy học việc), tác phẩm mới nhất của ông với nam diễn viên Nicolas Cage, chỉ thu về vỏn vẹn 24,7 triệu USD sau khi ra mắt cuối tuần qua. Chi phí sản xuất của bộ phim lên đến 160 triệu USD, cộng với 50 triệu USD tiền quảng cáo. Báo The Hollywood Reporter dự báo nhiều khả năng The sorcerer’s apprentice sẽ chỉ kiếm được tổng cộng 60-70 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, lỗ tới 100 triệu USD, trừ khi nó kiếm bộn tiền trên thị trường thế giới.
Trước đó, hồi tháng 5, một xuất phẩm khác của Bruckheimer là Prince of Persia: The sands of time (Hoàng tử Ba Tư: Dòng cát thời gian) có chi phí tới 200 triệu USD nhưng cũng gây thất vọng khi đến nay chỉ kiếm được 326 triệu USD trên thị trường toàn cầu (thông thường các rạp chiếu phim giữ lại 45-50% tiền bán vé).
Hai bộ phim khác hồi năm 2009 là G-force (Biệt đội chuột lang) và Confession of a shopaholic (Lời tự thú của một tín đồ mua sắm) cũng không đạt doanh thu khả quan. "Một số nhà sản xuất bị rơi vào lối mòn, liên tục làm ra nhiều phim giống nhau", một chuyên gia Hollywood nhận định về Bruckheimer.
Jerry Bruckheimer là một trong những nhà sản xuất phim thành công nhất lịch sử điện ảnh Mỹ. Theo trang web Boxofficemojo.com, tổng doanh thu các bộ phim do Bruckheimer sản xuất đạt tới hơn 13 tỉ USD, do đó ở Hollywood ông được mệnh danh là "Ngài bom tấn". Năm 2003, tạp chí Entertainment Weekly bình chọn Bruckheimer là nhân vật quyền lực nhất Hollywood.
Chùm ba phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribbean) của Bruckheimer thu về tới 2,75 tỉ USD, hàng loạt phim khác như National treasure (Báu vật quốc gia), Bad boys (Những gã trai hư), Beverly hills cop (Tay cớm đồi Beverly), Armageddon (Ngày tận thế)... cũng đạt thành công thương mại vang dội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận