18/04/2010 17:32 GMT+7

Mở lòng đón gió yêu thương

TRUNG UYÊN - THU THẢO - QUỲNH NHƯ - NGUYỄN THẮM
TRUNG UYÊN - THU THẢO - QUỲNH NHƯ - NGUYỄN THẮM

TTO - “Vầng mây u ám, chờ một tia nắng. Nỗi buồn xa vắng, chờ vòng tay ấm. Nỗi đau trong lòng, vẫn mang âm thầm chờ một tiếng yêu…” (*) - những câu hát như từ tận đáy lòng của các em nhỏ khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu làm nhiều người có mặt tại Nhà hát kịch TP.HCM sáng nay (18-4) xúc động.

Rất tự nhiên, những cảm xúc đặc biệt như thế trải dài suốt chương trình văn nghệ, trao học bổng "Ánh sáng và niềm tin" lần VI - 2010 do nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tổ chức.

Ba giờ yêu thương và hơn thế nữaXoay tròn ước mơ...Các hoạt động hướng đến người khuyết tật

Nghị lực và những ước mơ

Đến hẹn lại lên, hơn 300 em nhỏ khuyết tật đến từ các mái ấm trên địa bàn TP.HCM lại quây quần trong không khí ấm cúng, rộn ràng lời ca, điệu múa trong chương trình "Ánh sáng và niềm tin".

ZFt1xyzu.jpgPhóng to
Tiết mục hát của các bạn nhỏ đến từ mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa - Ảnh: Trung Uyên

Sáu năm đưa chương trình đến với các bạn nhỏ khuyết tật cũng là hành trình trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn trong việc tổ chức của các tình nguyện viên trẻ. Tất cả như một món quà được chắt chiu từ trọn vẹn những yêu thương, san sẻ và được trao tặng với tất cả nâng niu đến các thiên thần nhỏ.

Sân khấu được thiết kế với nền đen, những chùm đèn nhỏ lấp lánh buông rủ và điểm nhấn chính là khung cửa sổ rộng mở. Khung cửa ảnh mang theo thông điệp giản dị: mở cửa sổ, mình lại nghĩ về bầu trời xanh và những tia nắng ấm, mỗi buổi sáng là một niềm hi vọng...

Nhân vật chính của chương trình vẫn là các em nhỏ với những lời ca, điệu múa dễ thương, hồn nhiên, chan chứa tình yêu cuộc sống và những nỗ lực không mệt mỏi vượt qua nghịch cảnh.

CVWyhXsN.jpgPhóng to
Hòa tấu nhạc dân tộc của mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa - Ảnh: Thu Thảo

Các tình nguyện viên nhóm Những ước mơ xanh mang đến tiết mục hát bằng thủ ngữ (ngôn ngữ người khiếm thính) bài hát Ngày đầu tiên đi học. Những lời ca ngân nga phối hợp nhịp nhàng với động tác tay thu hút các em nhỏ hào hứng tham gia cùng anh chị.

Cùng dẫn chương trình với diễn viên Đình Toàn là cô gái Trần Thị Hoan - người từng viết thư cho Tổng thống Mỹ Obama với nội dung về những khó khăn của người nhiễm chất độc màu da cam ở Việt Nam. Hoan hiện là SV năm cuối Trường ÐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM. Ngồi trên xe lăn, dịu dàng trong tà áo dài, Trần Thị Hoan nhẹ nhàng phối hợp với Đình Toàn dẫn dắt chương trình.

HxDwljjy.jpgPhóng to
Đại diện nhà tài trợ tặng học bổng cho các bạn vượt khó - Ảnh: Thu Thảo
y5pe1WYn.jpgPhóng to
Vui hết cỡ với chương trình - Ảnh: Trung Uyên

Thầy Dương Huỳnh Thanh Phú - phó chủ nhiệm mái ấm Bừng Sáng (Q.10), nhân vật trong bộ ảnh “Họ đã sống như thế” - một tấm gương về nghị lực vượt lên số phận - đã giao lưu với các khán giả. Bị khiếm thị nhưng thầy Thanh Phú đã cố gắng học tập, rèn luyện khả năng để đi theo con đường âm nhạc và quay lại dạy các em nhỏ khuyết tật. Thầy Thanh Phú hi vọng: “Cung cấp kiến thức cho các em để các em vươn xa hơn trên con đường âm nhạc, mang tiếng hát phục vụ cộng đồng".

Phép màu của tình người

Không thể không mỉm cười, không thể không xúc động trước hình ảnh các cô cậu bé khiếm thị chơi đàn, hồn nhiên ca hát. Bé Quang Trường (7 tuổi, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng) sau chút mắc cỡ đã mạnh dạn líu lo hát bài Giấc mơ trưa, cô bé Thúy Liễu (mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa) - đột xuất xin biểu diễn bài I dream a dream và hát "khá xịn"...

XfqljLQX.jpgPhóng to
Bé Quang Trường (7 tuổi, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng) sau chút mắc cỡ đã mạnh dạn líu lo hát bài Giấc mơ trưa - Ảnh: Trung Uyên
jNkAdLcv.jpgPhóng to
Đông đảo khách tham quan mua sản phẩm thủ công do các em nhỏ khuyết tật làm - Ảnh: Thu Thảo
04ErUw1B.jpgPhóng to
Các bạn nhỏ mạnh dạn giao lưu với ca sĩ Lê Minh (bìa trái) và Thanh Duy (bìa phải) - Ảnh: Trung Uyên

Hấp dẫn nhất buổi diễn chính là phần biểu diễn võ aikido của các bạn nhỏ khiếm thị. Những cú ngã nhẹ nhàng, thế đánh hạ gục đối thủ trong nháy mắt đã thu hút hàng trăm em nhỏ chăm chú theo dõi.

Ngoài hoạt động giao lưu, chương trình còn tổ chức triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, bán các tranh vẽ và sản phẩm thủ công do các em nhỏ tự làm.

Chương trình đã trao 60 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em có thành tích học tập tốt, vượt khó và 10 phần quà cho 10 mái ấm giúp nâng cao chất lượng sống cho các em.

Cô Nguyễn Thị Thanh Loan - trưởng ban chuyên môn aikido Hội Võ thuật người khuyết tật TP.HCM - bộc bạch: “Tôi tổ chức tập aikido cho người khuyết tật không chỉ để rèn luyện sức khỏe, chống đỡ lại khi gặp nguy hiểm, mà còn nâng tầm hiểu được tinh hoa môn võ này”. Đến nay cô Thanh Loan đã có 42 năm làm huấn luyện viên võ aikido.

Chị Nguyễn Thanh Thanh (Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Khi xem các em biểu diễn, tôi xúc động trước những em nhỏ luôn hồn nghiên, vui tươi dù cuộc các em đời thiếu may mắn. Cần nhiều nữa những tấm lòng mang đến niềm tin thắp sáng cuộc đời của các em”.

Chương trình khép lại. Vẫn nhớ nhiều nhất là hình ảnh các bạn nhỏ hát vang bài Phép mầu: “Bạn sẽ thấy như một phép mầu xung quanh ta không còn khổ đau. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau. Và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay…” (*)

Và "phép mầu" ấy hoàn toàn có thể xảy ra nếu mỗi trái tim, mỗi tâm hồn sẵn sàng rộng mở để sẻ chia, đồng điệu với những tâm hồn khác.

* Cũng trong sáng nay (18-4), hội thao “Năng động cùng người khuyết tật” sôi nổidiễn ra tại Hội Thanh niên khuyết tật TP.HCM (Q.1, TP.HCM) với các phần thi như: nấu mâm cơm cho mười người ăn trong 30 phút, cắm hoa, cầu lông, cờ tướng, các trò chơi vận động, thi tìm hiểu các chính sách liên quan đến người khuyết tật.

Tl92vmDL.jpgPhóng to
Tưng bừng thi đấu cầu lông - Ảnh: Nguyễn Thắm

Anh Võ Văn Ngân (chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật TP.HCM) cho biết: “Qua hội thao này chúng tôi muốn chứng minh người khuyết tật cũng có thể làm được những việc như người bình thường. Chúng tôi sẽ tổ chức những cuộc thi mà cả người bình thường và người khuyết tật cùng tranh tài”.

* Gần 3.000 lao động (trong đó khoảng 2.700 người khuyết tật) đã đến với ngày hội việc làm Ưu tiên người khuyết tật TP.HCM năm 2010 diễn ra từ 8g-16g hôm nay (18-4) tại Thảo cầm viên Sài Gòn (Q.1, TP.HCM). Chương trình do Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) tổ chức.

sSvebNRc.jpgPhóng to
Một lao động khuyết tật đăng ký phỏng vấn với doanh nghiệp - Ảnh: Quỳnh Như

Hơn 60 đơn vị tham gia bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… mang đến ngày hội 6.000 nhu cầu tuyển dụng ở một số ngành nghề: may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ... và 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề. 1.700 lao động đã được phỏng vấn tại ngày hội.

Các nội dung khác của ngày hội như giao lưu giữa doanh nghiệp và người khuyết tật, giới thiệu các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người khuyết tật, tặng học bổng cho người khuyết tật vượt khó, trưng bày các sản phẩm phục vụ người khuyết tật và những sản phẩm do người khuyết tật tự làm, tổ chức cho người khuyết tật tham quan, vui chơi Thảo cầm viên...

Ban tổ chức ngày hội cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 1.500 người lao động được phỏng vấn tuyển dụng (trong đó có khoảng 800 người khuyết tật) và sẽ có khoảng 700-1.000 người tìm được việc làm phù hợp.

(*) Ca khúc Phép màu. Sáng tác: Nguyễn Phi Hùng.

TRUNG UYÊN - THU THẢO - QUỲNH NHƯ - NGUYỄN THẮM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất