19/04/2008 08:36 GMT+7

Xoay tròn ước mơ...

KIM ANH
KIM ANH

TT - Thảo cầm viên rộn rã hơn với sự có mặt của hơn 300 bạn nhỏ khuyết tật ở các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật của TP.HCM tham dự chương trình “Ánh sáng và niềm tin” (do nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh vừa tổ chức).

cvdfqZN6.jpgPhóng to

Chị Hướng Dương kể chuyện cổ tích cho các bạn nhỏ khuyết tật nghe tại ngày hội “Ánh sáng và niềm tin”. Ảnh: TRUNG UYÊN

TT - Thảo cầm viên rộn rã hơn với sự có mặt của hơn 300 bạn nhỏ khuyết tật ở các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật của TP.HCM tham dự chương trình “Ánh sáng và niềm tin” (do nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh vừa tổ chức).
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Những chiếc chong chóng đủ màu sắc do các tình nguyện viên gắn theo các lối đi xoay tròn trong gió, như đong đưa cùng những lời ca, điệu múa của các bạn nhỏ. Mỗi bạn nhỏ đến đây dù mỗi người mỗi khiếm khuyết trên thân thể nhưng ước mơ của các bạn lại thật trọn vẹn.

Bạn ước trở thành họa sĩ, bạn lại ước là cô giáo dạy trẻ khuyết tật, hay đơn giản hơn là có một nghề tự nuôi bản thân để không là gánh nặng cho gia đình... Câu chuyện giao lưu giữa bạn Nguyễn Xuân Nghĩa, công dân trẻ TP.HCM năm 2007, hiện là sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, đã khiến người nghe tìm thấy được động lực đẹp của ước mơ. Dù không có hai tay nhưng Nghĩa đã vượt qua những khó khăn để cầm bút bằng chân, sử dụng máy vi tính và thậm chí còn giúp mẹ nấu ăn... Có lẽ với Nghĩa, không có gì là không thể làm được.

Được giao lưu, sẻ chia và hòa nhập với xã hội rõ ràng là nhu cầu của các bạn nhỏ. Chương trình đã mang đến cho các bạn điều ấy. Dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng các bạn ở mái ấm Bừng Sáng, Nhật Hồng, Thiên Ân đã tay trong tay cùng lên sân khấu biểu diễn các ca khúc đầy sức sống. Tốp ca Dòng máu lạc hồng vừa vang lên, mọi người đã biết ngay đấy là “sản phẩm” của mái ấm Thiên Ân.

Đặc biệt là màn trình diễn võ thuật của các bạn khiếm thị được tặng thưởng những tràng pháo tay không ngớt. Rồi những điệu múa của các bạn khiếm thính Trường Hi Vọng 1, Hi Vọng 8 hòa quyện cùng âm thanh một cách điêu luyện làm khán giả không khỏi trầm trồ: “Không nghe được sao các bạn múa khớp với nhạc hay thế”...

Không chỉ thế, ở những phòng trưng bày, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ tuyệt đẹp do chính các bạn nhỏ khuyết tật làm ra thu hút nhiều khách hàng trẻ tham quan, và trong ngày hội, các anh chị còn giúp các em định hướng nghề với phòng tư vấn, hướng dẫn nghề, trà đạo...

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 20 triệu đồng học bổng cho các bạn học sinh khuyết tật, vượt khó học tốt ở các mái ấm, nhà mở.

Quan trọng hơn, những câu chuyện cổ tích mà chị Hướng Dương trực tiếp kể cho các bạn nghe hôm nay không chỉ có ông vua, công chúa, hoàng tử... mà còn chắp cánh ước mơ và trí tưởng tượng tuổi thơ bay cao hơn, trọn vẹn hơn.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên