![]() |
Một biểu ngữ viết "Wilders + PVV (Đảng Tự do do Wilders lập ra) = phát xít" trong một cuộc biểu tình chống nghị sĩ, nhà làm phim Geert Wilders tại quảng trường Dam, Hà Lan |
"Cuốn phim khủng bố" đã lên mạng
Thông báo chính thức của LiveLeak nói họ không có sự lựa chọn nào khác vì nhân viên của mình bị de dọa. Tuy nhiên, LiveLeak.com hi vọng đây là cơ hội để giáo dục tất cả mọi người "học chấp nhận những nền văn hóa khác".
Tổng thư ký LHQ hôm qua cũng lên tiếng chỉ trích việc lan truyền Fitna trên Internet. Ông Ban Ki Moon nói: "Không có gì biện hộ cho việc bày tỏ sự căm thù và tuyên truyền bạo lực". Sự giận dữ trong thế giới Hồi giáo lộ rõ qua lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hà Lan, trong khi Chính phủ Pakistan chính thức bày tỏ phản đối với đại sứ Hà Lan về "bộ phim xúc phạm tình cảm của tín đồ Hồi giáo thế giới". Iran, Bangladesh, Indonesia cùng lên tiếng chỉ trích. Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) ra tuyên bố khẳng định bộ phim Fitna đã làm hơn 1,3 tỉ tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới phẫn nộ.
Thủ tướng Anders Fogh Rasmussen của Đan Mạch (được xem là "đồng hội đồng thuyền" với Hà Lan vì chuyện biếm họa trước đây) đã sớm khẳng định không đồng quan điểm với Geert Wilders. Họa sĩ Kurt Westergaards thì không vui khi tranh biếm của mình bị lồng vào phim. Ông phàn nàn: "Lại một lần nữa tranh của tôi bị sử dụng sai mục đích. Tôi chỉ đả kích bọn khủng bố chứ không đả kích đạo Hồi. Tranh của tôi đã bị tách ra khỏi bối cảnh ban đầu và bị đưa vào một nội dung hoàn toàn khác biệt".
Lực lượng an ninh Hà Lan đang phải tăng cường bảo vệ an ninh cho Geert Wilders, người trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Không rõ có phải vì thế mà nghe đâu lại có một nhà hoạt động chính trị Hà Lan, trước đây là tín đồ Hồi giáo, dọa sẽ trình chiếu một bộ phim có nội dung phê phán gay gắt đạo Hồi vào tháng tư tới đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận