![]() |
Bồn cấp nước giếng khoan của ấp Tân Lập Ảnh: TRẦN HUỲNH |
Cách đây khoảng vài tháng, SV sống trong khu trọ ở tổ 8, ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương phát hiện nước có hiện tượng nổi màng trên bề mặt, khi nấu đóng cặn dưới đáy nồi...
Nhắm mắt sử dụng nước nhiễm bẩn…
"Nhiều khi hứng nước thấy đục ngầu, bốc mùi rất khó chịu. Tụi mình thấy vậy hoảng hồn nhất quyết không dám đụng vô nữa" - Tuấn (ĐH Khoa học tự nhiên) kể. Lo cho sức khỏe, cả phòng trọ của Tuấn phải mua nước đóng chai về uống. Trần Thị Thơm (Khoa kinh tế) nói: "Chỉ độ vài ngày hết một thùng nước lớn. Tụi mình và các nhà ở xung quanh đây vẫn phải lấy nước nhiễm bẩn để tắm giặt, rửa rau…".
Trong số 323 hộ dân sinh sống và hàng ngàn SV thuê phòng trọ thuộc ấp Tân Lập, hầu hết dùng chung nguồn nước giếng khoan, bơm lên chứa trong bồn lớn rồi dẫn về từng hộ. Trạm cấp nước giếng bơm này có từ hơn mười năm nay, do ấp và các hộ dân đóng góp xây dựng. Các hộ khác tự khoan giếng, bơm lên dùng trực tiếp không qua xử lý. SV sống trong khu nhà trọ ở tổ 9, ấp Tân Lập cho biết: "Ông chủ khu trọ này đã ba lần bỏ giếng vì nước đang xài tự dưng đục ngầu, không tắm giặt được. Mỗi lần nước có vấn đề là phải khoan giếng chỗ khác".
![]() |
hoạt, ăn uống -Ảnh: H.GIANG |
SV sống trong các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM cũng chẳng khá hơn, dù khu vực này đã có nguồn nước của thủy cục Thủ Đức "nhưng chủ yếu dành cho gia đình các chủ phòng trọ, còn SV vẫn phải xài nước giếng khoan" - các SV cho biết. Một số ít SV được sử dụng nước máy nhưng phải trả tiền khá cao. Ở các khu trọ, nước giếng được bơm lên chứa trong các bồn đặt trên cao không được lau chùi vệ sinh nên lâu ngày phèn bám dày đặc.
Bạn Nguyễn Thị Tân (SV ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) sống trong khu nhà trọ tổ 8, khu phố 6, P.Linh Trung bức xúc: "Nước nhiễm phèn rất nặng nhưng từ lúc đặt bồn trên cao đến giờ chưa bao giờ thấy súc rửa. Nhiều lúc đang bơm nước vào bồn mà dưới này tụi mình xả ra thì chỉ toàn nước vàng ố và cặn".
Và những nguy cơ tiềm ẩn
Các bể nước dùng chung chủ yếu là lộ thiên, che đậy rất sơ sài bằng tôn hoặc nilông. Khi trời mưa chúng được tháo ra để lấy chỗ hứng nước, bên trên lá cây cứ vô tư rơi xuống, sau đó chỉ cần lấy vợt vớt lá là có nước để dùng. SV Đặng Xuân Hiếu (ĐH Nông lâm TP.HCM) nói: "Bọn mình phải múc nước vào xô cho lắng lớp cặn rồi mới dám dùng". Khu trọ ở tổ 8, ấp Tân Lập, xã Đông Hòa với hơn chục phòng nhưng chỉ có một bể nước lộ thiên dùng chung bên cạnh nhà vệ sinh. Nguyễn Thị Thơm (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) sống ở đây cho biết: "Cứ vài tuần bọn mình lại thay nhau lau chùi bồn nước nhưng nước vẫn cứ dơ. Cách đây mấy ngày nấu ấm nước thấy nổi bọt trắng lên mới tá hỏa… vì lâu nay vẫn dùng nước này nấu thức ăn".
Chúng tôi đi ra chỗ bể nước của khu nhà trọ này, nhìn bên trong thấy nước đục ngầu. Một bạn lật chiếc xô và những vật dụng bằng nhựa đều đã bị ố vàng lên than thở: "Mấy đồ này chùi hoài không ra do nước bị nhiễm quá nhiều phèn, mới múc lên đã có màu vàng, đưa lên miệng thì vừa mặn vừa chua và có mùi hôi". SV tên Hà ở phòng số 1 cho biết thêm mấy bữa trước đem ngâm áo dài trắng qua đêm mà quên giặt, sáng ra đã lốm đốm ố vàng, "Mình ngâm thuốc tẩy vẫn không ra".
SV bảo đã biết có nguy cơ bị bệnh rất cao nhưng vẫn đành chịu. Vì "nếu không dùng thì nước đâu xài nhưng chẳng biết kêu ai đành "nhắm mắt, bịt mũi" sử dụng nguồn nước bẩn"- nhiều SV than vãn. Hiện tại chưa có cơ quan chức năng nào kiểm tra chất lượng của nguồn nước.
Mấy tháng nay nhiều SV bắt đầu có dấu hiệu bị mắc bệnh ngoài da (ghẻ, lở, mụn nhọt), đau mắt và các bệnh về tiêu hóa. Khi đánh răng còn cảm thấy rát lưỡi, có vị chua và mặn... Nhiều bạn phải vào trường lấy nước về nấu ăn. Nhiều khi xách can vào không có nước lại phải xách về, lúc có nước thì chen chúc nhau, mất thời gian nên liều lấy nước giếng nấu ăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận