Khu vui chơi mà tôi đang nói có tên thường gọi là hồ Minh Khôi, nằm cách siêu thị Minh Khôi Plaza khoảng 300m, sau lưng trại giam Mễ, thuộc phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý, Hà Nam).
Theo ghi nhận của tôi, số kim tiêm mà các con nghiện ma túy hút chích vứt tại đây phải lên tới hàng nghìn, nhiều nhất là dưới những gốc cây cọ cảnh xung quanh hành lang bờ hồ.
![]() |
Kim tiêm nằm la liệt dưới những gốc cây cọ cảnh xung quanh hành lang bờ hồ. Ảnh chụp chiều 24-10 tại hồ Minh Khôi, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam |
Hằng ngày vẫn có một vài công nhân thu gom quét dọn, tuy nhiên có vẻ như lượng kim tiêm quá nhiều sau mỗi đêm và lại nằm dưới gốc cây nên người ta không thể gom hết.
Bà con phường Trần Hưng Đạo sống quanh hồ Minh Khôi cho biết: "Hồ đẹp thật nhưng người dân chỉ ra vào ban ngày, còn ban đêm thì con nghiện ngồi khắp các bụi cây nên không ai dám đến”.
Thậm chí vào ban ngày vẫn xuất hiện những đối tượng hút chích ngay tại đây.
Vẫn chưa rõ hiện nay hồ thuộc cơ quan nào bảo quản, nhưng việc nơi đây trở thành tụ điểm chích hút, kim tiêm nằm khắp nơi thế này là rất nguy hiểm đối với những người dân đến đây ngắm cảnh và tập thể dục. Không biết cơ quan chức năng ở đây có lưu tâm tới vấn đề này hay chưa?
![]() |
Công nhân vệ sinh không thể thu gom hết được số lượng kim tiêm ở hổ Minh Khôi (ảnh chụp chiều 24-10) - Ảnh: Trần Nguyên |
![]() |
Những chiếc xe máy dựng ngoài hành lang, còn chủ nhân của chúng? (ảnh chụp chiều 24-10) - Ảnh: Trần Nguyên |
![]() |
Quang cảnh hồ Minh Khôi (ảnh chụp chiều 24-10) - Ảnh: Trần Nguyên |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận