Thu hồi sách dạy tiếng Hoa có in đường lưỡi bò
- Thiệt tình, tui không còn tin được vào cái tâm của người làm sách, lẫn tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý nữa. Trước mắt phải để thằng Tèo ngưng đọc sách một thời gian.
- Định để cháu ông ngưng đến bao giờ, khi cơ quan quản lý ra tay chấn chỉnh?
- Ông như ở trên trời rơi xuống vậy. Tui tặng ông cuốn lịch Công gô... cho ông chờ tới tết Công gô luôn. Ý tui là... trước mắt sẽ cạch những nơi làm sách ẩu tả, sau là tìm đến nhà xuất bản uy tín, trách nhiệm.
- Kiểu này tui phải đi mua kéo để lỡ mua phải sách có lưỡi bò thì thẳng tay cắt.
- Đừng. Đem tặng mấy cơ quan quản lý. Họ được giao nhiệm vụ gác cửa mà.
- Gác cửa gì mà kỳ vậy?
- Họ nói không phải sách nào họ cũng phải có trách nhiệm thẩm định.
- Nhưng phân cấp thì phải có trách nhiệm giám sát thực hiện chứ. Để bên dưới làm tùm lum rồi nói không có trách nhiệm thì đâu có được?
- Đừng bức xúc. Để lọt mấy cái nội dung xấu đó, các ông quản lý phải biết xấu hổ mà mạnh tay chấn chỉnh chứ. Đừng để lỡ chuyện rồi mới thu hồi. Ông ơi, đây là chủ quyền không phải chuyện đùa đâu.
- Ông nói đúng. Tôi đoan chắc dân mình ai cũng nghĩ như ông và tui. Mong rằng mấy ông, bà có trách nhiệm về mấy cuốn sách cũng phải nghĩ thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận