19/07/2008 05:20 GMT+7

Khi "quí anh" tuyển vợ!

HỒ THỊ
HỒ THỊ

TT - Các chàng thời nay chọn vợ như thế nào? Liệu có những chuẩn cho trái tim hay chỉ đơn giản yêu là cưới?

ov7zm2yL.jpgPhóng to
TT - Các chàng thời nay chọn vợ như thế nào? Liệu có những chuẩn cho trái tim hay chỉ đơn giản yêu là cưới?

Làm một điều tra nho nhỏ trên blog về tiêu chuẩn chọn vợ thời nay, tôi nhận được không ít lời comment từ các chàng. Một số "quí anh" thì theo đúng chuẩn truyền thống, chọn vợ "chung thủy, dễ nhìn, yêu chồng chăm con, biết đối nhân xử thế...".

Tuy nhiên, số anh chọn "một nửa" bám sát theo xu hướng thời đại không phải là hiếm!

Ngổn ngang chuẩn cho vợ!

Nick traitan tuyên bố sẽ yêu một người thích tham gia... công tác xã hội, vì khi ham thích những việc "vác tù và hàng tổng" thế này các cô sẽ có cái nhìn phóng khoáng, dễ chia sẻ, cảm thông với đồng loại... khác phái! Một cô nàng chỉ biết bo bo cho bản thân thì không thể là nàng vợ tốt được.

Không để thiên hạ cho mình là người lạc hậu trước thời thế, nhiều anh chàng đưa ra tiêu chuẩn "cô ấy phải giỏi ngoại ngữ". Ngoại ngữ là điều kiện cần để làm việc trong các cơ quan nước ngoài, nhưng thử hỏi con số đó được bao nhiêu người? Chẳng lẽ các chàng này chỉ đánh giá cao các cô làm ở công ty nước ngoài, lương cao, phong cách hiện đại? Thế còn các cô đầu quân cho các công ty... nước trong, thành phần công nhân viên chức thì sao nhỉ?

Đàn ông thế kỷ 21 có còn gia trưởng? Bảo đảm là vẫn còn, vì một công dân 8X học hành đến nơi đến chốn đã khệnh khạng đưa ra một loạt chuẩn tuyển vợ rất phong kiến như "không cần đẹp nhưng phải biết phục tùng chồng, không cần học cao, lương phải thấp hơn chồng, biết lấy lòng gia đình chồng...". Ngay lập tức anh chàng này bị một nick tên Nguyên "đập" lại: "Anh lấy vợ hay chọn một cô ôsin? Yêu vợ mà sợ vợ giỏi hơn mình, sợ mất mặt thì chưa thật sự là yêu đâu!".

Không nên đưa ra chuẩn này ngưỡng nọ để tìm kiếm "một nửa" của mình vì con tim bao giờ cũng có lý lẽ của nó. Nếu như trái tim bạn không làm chủ được điều này mà để lý trí lên tiếng, xin hãy khoan quyết định. Vì lúc này bạn thật sự chưa muốn cưới vợ đâu!

Lại còn các anh chỉ chăm chăm bám lấy suy nghĩ cổ lỗ "vợ mình phải là người đầu tiên yêu mình!". Ai cũng biết đâu phải mối tình đầu nào cũng có một kết thúc có hậu. Và có ông nào dám chắc chưa trải qua mối tình nào trước khi kết hôn. Vậy tại sao lại đòi hỏi mình phải là người tình đầu tiên của vợ?

Phản đối trước những tiêu chuẩn trên của các "quí anh", nick tieutrinh chỉ phán một câu gọn nhẹ: "Tất cả đàn ông đều... ích kỷ như nhau!". Có thể nhiều chàng sẽ phật lòng khi nghe câu đó, nhưng các chàng có bao giờ dành năm phút để nhìn lại những tiêu chuẩn kén vợ mà mình đưa ra? Liệu đó có phải là sự công bằng với giới nữ chúng tôi?

Có cần thiết phải đưa ra chuẩn?

Tiêu chuẩn là gì? Tại sao phải đưa ra tiêu chuẩn này nọ với một vấn đề thuộc về xúc cảm? Mọi thứ khác có thể có chuẩn riêng của nó, nhưng với tình cảm không hề có một tiêu chuẩn nào cả. Nếu có chuẩn thì chẳng có tình yêu, và xin đừng nhân danh tình yêu để nói rằng cô ấy hợp với những tiêu chuẩn của tôi nên tôi yêu và cưới. Nói thế, bạn đang đánh lừa bản thân vì những suy nghĩ thực dụng của mình. Và tôi chắc chắn rằng bạn chẳng hề biết yêu ai cả mà chỉ yêu bản thân mình.

Chỉ cần trái tim lên tiếng là các bạn đã bị tê liệt trong tình yêu. Yêu nhau có nghĩa là cùng nhìn về một hướng, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại. Hôn nhân nào phải chuyện đơn giản như mua một món hàng với cái chuẩn "ngon, bổ, rẻ” ở chợ, thích thì lấy, không thích thì đổi cái khác. "Một nửa" của bạn không có nghĩa phải hội tụ đủ những tiêu chuẩn hợp thời, lợi trăm bề... mà chỉ cần hòa hợp với bạn ở một số điểm nhất định nào đó. Những điểm khác giữa hai người sẽ là sự độc đáo của từng tính cách để bổ sung cho nhau, tạo nên một khối hạnh phúc hoàn chỉnh. "Đặt ra tiêu chuẩn này nọ nhưng khi gặp người đúng chuẩn, chắc gì mình đã đạt chuẩn của họ. Khi hợp nhau hai trái tim sẽ cùng rung lên một nhịp để báo động ngay!" như lời anh chàng có nick theseavoice thổ lộ.

Tiêu chuẩn đưa ra để chọn vợ, chọn chồng nghe sao giống các tiểu thư, công tử nhà giàu ngày xưa tuyển phu thê. Chẳng lẽ ở thế kỷ 21 chúng ta lại áp dụng chiêu thức cũ để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Bạn nghĩ sao nếu như sống cùng một người đạt 100% tiêu chuẩn ISO mà bạn đưa ra, giống như bạn đang sống với chiếc máy vi tính đầy đủ chức năng mà bạn cài đặt? Bạn sẽ hài lòng với sự chọn lựa của đầu óc thay cho trái tim?

HỒ THỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên