Những người dân gần khu vực này cho biết một nhóm chừng 10 người là dân nhập cư từ các tỉnh phía Bắc đã cấu kết với vài cư dân tại chỗ gần như “chế ngự” toàn bộ lòng núi, tổ chức khai thác cao lanh (kaolin) trái phép ngày đêm, trong khi đơn vị được chính quyền tỉnh Lâm Đồng giao quản lý (Xí nghiệp gốm sứ Lâm Đồng, Sở Công nghiệp Lâm Đồng) gần như bất lực không kiểm soát được.
Ước tính mỗi tuần, đám người này đã đưa ra ngoài không dưới 30 tấn cao lanh, rồi được các đầu nậu tiếp nhận chở đi trong đêm về tiêu thụ tại Bình Dương, Đồng Nai với giá khá cao.
Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, đến nay gần như toàn bộ lòng đất của ngọn đồi rộng hơn 8ha ở đây đã biến thành những đường hầm chằng chịt, dài nhiều cây số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận