Vào các ngày thứ bảy, cụ Anthony hớt tóc, cạo râu cho khách và tán gẫu với họ tại tiệm Antonio & Pasquale.
Cụ giải thích lý do yêu nghề của mình: ”Tôi rất thích nói chuyện. Đó là phần hay nhất trong công việc của tôi”.
Và trong gần chín thập niên cầm kéo, cụ đã chuyện trò với khách đủ mọi đề tài từ đời thường đến cao siêu như cuộc suy thoái, Thế chiến II, ban nhạc Beatles...
“Tôi rất hãnh diện nói rằng tôi đã hớt tóc cho các cậu trai, cha của họ, ông của họ và thậm chí ông cố của họ nữa” - cụ Anthony nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận