10/12/2003 06:22 GMT+7

Họa sĩ Đặng Ngọc Trân triển lãm tranh sau "30 năm lưu lạc"

N.H.T.
N.H.T.

TT (Đà Lạt) - Lão họa sĩ Đặng Ngọc Trân (75 tuổi, tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Gia Định), một đứa con của đầm Ô Loan xứ duyên hải (Tuy An, Phú Yên), đang thực hiện một cuộc triển lãm tranh cá nhân quy mô đầu tiên sau 30 năm lưu lạc lên cao nguyên Lang Bian làm “công dân… lữ khách”.

DUwxTtUR.jpgPhóng to
Họa sĩ Đặng Ngọc Trân và tranh của ông
TT (Đà Lạt) - Lão họa sĩ Đặng Ngọc Trân (75 tuổi, tốt nghiệp Trường cao đẳng Mỹ thuật Gia Định), một đứa con của đầm Ô Loan xứ duyên hải (Tuy An, Phú Yên), đang thực hiện một cuộc triển lãm tranh cá nhân quy mô đầu tiên sau 30 năm lưu lạc lên cao nguyên Lang Bian làm “công dân… lữ khách”.

Trên 100 bức tranh được triển lãm tại trung tâm Hòa Bình (TP Đà Lạt, kéo dài đến ngày 14-12) này chiếm gần hết là những bức ký họa bút chì - một sở trường mà ông Trân lặng lẽ chung thủy suốt 50 năm qua.

Ông Trân tâm sự cuộc triển lãm trên như cuộc huy động “tổng lực” những sáng tạo sau rốt của ông trên suốt dặm dài sống cùng mỹ thuật.

N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên