24/03/2004 22:18 GMT+7

Hãy câu cho vui đời

TRẦN VŨ NGUYÊN
TRẦN VŨ NGUYÊN

TTO - Chẳng có cái thú nào... thú như câu cá. Từ triệu ngàn năm trước ông bà đã câu, thời hiện tại đang rầm rộ rủ nhau đi câu và chắc chắn trong tương lai chuyện câu kéo còn "kinh khủng" hơn nhiều.

kkI3vp9S.jpgPhóng to
Câu cá ngoài biển đang là một trào lưu trong giới trẻ - Ảnh: T.V.Nguyên
TTO - Chẳng có cái thú nào... thú như câu cá. Từ triệu ngàn năm trước ông bà đã câu, thời hiện tại đang rầm rộ rủ nhau đi câu và chắc chắn trong tương lai chuyện câu kéo còn "kinh khủng" hơn nhiều.

Thú một điều nữa là có lúc chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào cũng câu được cá, mà đôi bỏ ra tiền triệu cũng chưa chắc có cá mang về để... khoe.

Kiếp... "hầu câu"

Nguyễn Anh Nguyên, trưởng bộ phận công nghệ thông tin của tập đoàn Unilerver kể: "Hồi đầu, vợ tớ dẫn đi câu, mất cả chì lẫn chài. Cầm cây cần như thế nào cho phải? Câu bằng mồi gì? Làm sao để giật được cá? Quá nhiều thứ không biết để đánh lừa được cá. Thế là một ông người quen mách nước, phải bắt đầu sự nghiệp đi câu bằng cái kiếp hầu câu".

Ngày đầu tiên, Nguyên méo mặt trong vai trò đứa... hầu. Anh chàng bị một nhân viên trong phòng, vốn có thâm niên trong nghề câu kéo sai vặt còn hơn một đứa tiểu đồng ngày xưa. Khi đi thì phải xách giỏ, vác cần. Khi đến thì bắt đầu các kiểu hành hạ nhau: xách nước, che dù, nhồi mồi... và hàng trăm chuyện không tên khác.

"Đã bị sai vặt rồi mà còn bị mắng không tiếc lời. Cậu cứ tưởng tượng thế này, tớ quăng cần, loạng choạng thế nào, viên chì nó rơi ngay vào đầu, đau như trời giáng. Đã thế "thằng thầy" còn cao giọng quát: "Sếp làm thế thì đến đời nào mới sờ vào được cái vây cá. Thử nghĩ xem nếu chẳng phải cục chì rơi trúng đầu mà là cái lưỡi câu móc trúng họng thì làm thế nào. Rõ vớ vẩn". Thế là tớ đành chịu phép..." - Nguyên phân trần mà mặt đỏ bừng lên.

Nghề hầu câu khổ thật, nhưng để biết câu, và câu ra trò thì phải đi hầu thôi chứ biết sao giờ. Nghề câu, mỗi người một phách, chẳng ai giống ai, lại có hàng trăm loại cá, hàng chục loại mồi và cũng ngần ấy kiểu câu. Làm sao để lừa được con cá chép khôn lỏi chỉ rỉa mồi từ từ phía bên ngoài, nhát còn hơn thỏ và lanh hơn cắt phải chịu phép xuôi vây cho ta đủng đỉnh kéo lên... Rồi thế nào là câu rê, câu fly, câu mồi giả, câu biển, câu suối, câu sông... Nói chung là có đến 1.001 thứ về chuyện câu mà ai đã trót vướng vào là coi như khỏi dứt ra.

Nhiều thứ thế mà chẳng có trường lớp nào dạy, nên dân câu tò te phải đi hầu và nghe mắng. Nhưng có đến 99,99% đệ tử hầu câu không nghe lời trong việc câu. Cứ học được một vài chiêu là tưởng mình là thiên hạ đệ nhất và bắt đầu câu theo... cảm hứng kèm với những sáng tạo không bờ bến của bản thân. Tiếc thay, hầu như những sáng tạo này thường là... thất bại.

Vì sao người ta nghiện câu?

UFuLqeRP.jpgPhóng to
23h đêm tại Mũi Né, Phan Thiết, hai tay câu từ TP.HCM soi đèn pin ngồi gỡ cước rối cho nhau
Thực hiện một cuộc điều tra nho nhỏ với khoảng 30 người tạm gọi là biết câu, kết quả thu được cho câu hỏi này thật sự thú vị. Hóa ra, người ta đi câu, và nghiện câu vì nhiều thứ, nhưng chẳng ai nghiện cái trò ngồi thu lu bó gối chờ cá cắn câu cả.

Anh Bùi Hữu Cư, chủ tịch câu lạc bộ câu cá giải trí Hà Nội nghiện câu vì một lẽ đơn giản: Chuyện câu là cả cuộc đời anh, từ những ngày đói khát đi câu cá trê, câu ếch về đổi gạo cho đến ngày được anh em trong doanh trại bộ đội ngưỡng mộ cũng chỉ vì anh biết câu...

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, nhà ở quận 10, TP.HCM thì luôn bị sự hồi hộp của cái công đoạn chuẩn bị câu quyến rũ. "Chỉ cần nghe ai đó rủ đi câu là tay chân bắt đầu không yên. Thức mấy đêm liền để lo làm miếng mồi sao cho nó ngon nhất, dọn lại mớ đồ nghề lỉnh kỉnh coi thử có cái nào nhức đầu sổ mũi gì không. Rồi sáng sớm đi mua trứng kiến, trùng chỉ, nhồi mồi, đo phao... Toàn những chuyện hấp dẫn đối với mình".

Nhưng xem ra, cái lý do của Anh Nguyên, trưởng nhóm câu cá 4 số 9 có vẻ hợp lý nhất: "Người ta nghiện câu là vì... đàn ông tính của mình. Cứ nghĩ mà xem, chẳng ai bắt đầu chuyến đi câu bằng việc tin chắc mình sẽ mang về 4kg cá. Tức là dân câu luôn bắt đầu bằng sự thua cuộc, luôn bị cảm giác "dưới cơ mấy con cá" áp đảo.

Chính vì thế, nên họ ra sức làm mồi câu thật ngon, thật thơm để dụ dỗ cá đến, chọn loại cần thật chiến để không bị sẩy cá, nói chung là làm tất cả mọi thứ để khắc phục được sự thua thiệt của mình. Và một khi, chiến thắng được con cá trong trận giằng co, cảm giác lên đến đỉnh của sự tự hào. Một con cá to có giá trị ngang với một chiếc huy chương vàng chứ không chơi".

Quả đúng như thế thật, dân câu ngày nay thật ra không cần có con cá to đỡ tiền chợ, mà cần cảm giác chiến thắng. Bài học nhập môn của dân câu là "tôi câu con cá lên, tôi nhìn thấy nó, bạn nhìn thấy nó, mọi người nhìn thấy, bạn thích tôi tặng bạn ngay. Nhưng tôi đang kéo cá lên, chưa nhìn thấy mà bạn làm sẩy nó, tôi thù bạn cả đời...".

Huyền thoại làng câu

u4ouozZy.jpgPhóng to
"Chiến công" của một cần thủ
Ai đến tiệm chuyên doanh đồ câu và mồi câu Hào Cây Gõ ở quận 6, TP.HCM dễ dàng nhìn thấy "chiến tích" của ông chủ tiệm: một cái môi của con cá mè đã khô. Nó to đến khiếp, nếu đem môi của... mình ra so sánh thì chẳng thấm vào đâu. Đấy là con cá mè mà dân câu hay gọi đùa là "kỷ lục Guinness" vì nặng đến 48kg, ít nhất là đến giờ chưa ai phá được kỷ lục này.

Con cá mè này, theo lời của người đã chinh phục được thì phải câu bằng một cây cần kinh khủng, với một chiếc phao làm bằng thùng phuy (thùng chứa xăng cũ) và lưỡi câu thì to bằng đồ móc thịt heo của các bà các cô ngoài chợ. Chúng tôi có dịp kiểm chứng thông tin này ở hồ Trị An thì người dân cũng nhớ mang máng, "hình như có, ở đây lâu lâu người ta câu được cá to lắm".

Một câu chuyện khác, cũng được nhìn thấy trong tiệm bán đồ câu to nhất khu vực Hàng Xanh: tấm ảnh một thanh niên cười toe toét với con cá tra to kềnh trên tay, bên cạnh là một cô bé 13 tuổi. Đó là anh Tuấn xây dựng, thành viên nhóm câu cá Hải Quan với con cá tra nặng 16,5 kg, dài gần gấp đôi cô bé 13 tuổi đứng cạnh bên.

Dân làng câu còn "kiềng mặt" những cái tên như Bùi Việt Hòa một thời ngang dọc ở cảng Nhà Bè để câu cá chẻm. Người cựu đặc công rừng Sác này được xem là câu nhiều cá chẻm, một loại cá hơi bị khó câu, nhiều hơn tất cả mọi người từng đi câu cá chẻm đến giờ. Một là vì Việt Hòa chỉ câu cá chẻm, hai và vì bác ấy đã câu cá chẻm gần cả cuộc đời...

Hội câu và những cố gắng bảo vệ nguồn cá

Hiện nay, nhóm câu cá Nguyễn Anh đang xúc tiến xin thành lập câu lạc bộ câu cá. Mục tiêu lớn nhất của nhóm là huy động được nhiều nguồn lực trong những người có tâm huyết để chống lại các hành động hủy diệt nguồn cá tự nhiên. Mọi thông tin, có thể tham khảo tại website của nhóm: www.4so9.com

Người cuối cùng trong số các tên tuổi mà chúng tôi muốn nhắc đến là một bà mẹ trẻ. Với Mai Hương, một nhân viên kế toán ở công ty tư nhân thì chữ câu nó... hiện lên trên mặt. Hương sẵn sàng gởi con cho bà ngoại, sẵn sàng làm cả đêm để sáng hôm sau có thể ung dung vác cần đi... vi vút.

Bao giờ cho đến... ngày xưa

Cách đây vài ngày, nhóm câu cá của 4 số 9 trên internet www.4so9.com lên kế hoạch đi câu cá lăng trong rừng ở Bù Đăng, bởi theo lời một thành viên trong ban tổ chức, cách đây chừng vài năm, thì cắm trại trong rừng nguyên sinh khu này, thả câu ở những con suối thì tuyệt cú mèo. Nhưng khi họ thực hiện chuyến đi tiền trạm thì hỡi ôi... Rừng không còn nguyên vẹn như thuở trước, suối đục ngầu, xơ xác hai bên bờ dấu tích của những cuộc nổ mìn tàn sát cá... Nguyễn Anh, trưởng hội câu 4 số 9 buông lửng câu nói. Chuyến đi đành phải hủy...

Chiều nay lang thang trên mạng, gõ vu vơ từ "nguồn cá", mới hay trong số gần 500 kết quả mạng tìm kiếm trả về, hầu hết là các thông tin buồn về sự tận diệt của loài người đối với loài cá. Những "chiêu thức" đánh cá bằng mìn, bằng điện rồi những tấm lưới cào quét sạch tất cả những gì nó đi qua, lượng nước thải làm ô nhiễm sông suối... Tất cả tạo thành một bức tranh đáng buồn cho những kẻ ưa trò câu kéo...

TRẦN VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất