![]() |
Minh Tiến (giữa) |
TP.HCM, 6-10-2003
Kính gửi: Tất cả thầy cô và bạn đọc nhân ái của báo Tuổi Trẻ, các anh chị đang công tác tại báo Tuổi Trẻ...
Cách đây ba tuần, em được cha đưa ra xe đò lên TP nhập học với 2 triệu đồng tình nghĩa của các cô, các chú, thầy cô Trường THPT Dưỡng Điềm gửi tặng. Sau khi đóng học phí và các khoản khác, trong túi em chẳng còn bao nhiêu tiền.
Mỗi bữa đạp xe từ Bình Chánh đến trường em luôn mong xe đừng bể bánh dọc đường. May mà trên TP này có một người anh bà con thuê nhà trọ đi làm thuê cho em ăn ở tạm thời để đi học.
Trong những ngày đầu đến trường, em chỉ mong mình học được ngày nào hay ngày đó. Em cũng đã nghĩ đến điều xấu nhất là phải nghỉ học như chị Kim Thi bốn năm về trước.
Và rồi báo Tuổi Trẻ ngày 29-9-2003 đăng một bài viết về em và chị Kim Thi.(Chông chênh trên ghế giảng đường). Từ ngày hôm ấy đến nay, em và chị đã được rất nhiều cô, chú, anh chị và bạn đọc của báo Tuổi Trẻ ở khắp nơi trực tiếp đến trường và nhà trọ của em, hoặc thông qua tòa soạn báo, đã chia sẻ, động viên và giúp đỡ em về vật chất lẫn tinh thần để em có điều kiện học tập bình thường như bao bạn bè khác.
Em không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành đối với các anh chị đang công tác ở báo Tuổi Trẻ và kính nhờ báo chuyển đến tất cả những tấm lòng nhân ái lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc nhất. Em xin hứa sẽ sử dụng số tiền tình nghĩa mà em đã nhận được đúng mục đích, hiệu quả nhất. Em sẽ cố gắng học tập đạt kết quả cao nhất để không phụ lòng của cô bác, anh chị đã dành cho em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận