Bạn đọc viết
Hồi còn đi học, tôi đã thuộc lòng lời của Brao: "Con đừng làm ai mất hi vọng, vì nhiều người chỉ sống nhờ vào hi vọng!". Nhìn chú thích tấm ảnh trên trang thể thao hôm 18-1 rằng "Ngoài giờ học văn hóa, giờ đây Khiêm phải phụ gia đình giữ xe cho tiệm hủ tiếu chứ không còn tập bóng bàn", ai lại không cảm động? Lòng tin vào niềm tin và sự công bằng của cậu bé Khiêm sẽ ra sao sau sự việc này? Tôi nghĩ đây là cái mất lớn nhất.
Cũng tương tự như thế, nếu "sự kiện" Cao Ngọc Phương Trinh và Trần Vũ Hiếu Hạnh đúng như phụ huynh phản ánh thì hình ảnh "người thầy" sẽ ra sao? Đọc đoạn đầu của bài báo, tôi vẫn cứ mong lời của các "thầy" của Nguyễn Hải Sơn và Trần Vũ Minh Tâm là đúng để điều đau buồn không xảy ra.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến các thầy cô giáo nghèo của tôi ngày trước. Ngay trong thời điểm nghèo khó, buổi đi dạy, buổi đi cấy mướn cày thuê mới đủ nuôi sống gia đình, vậy mà các thầy cô vẫn trích tiền túi của mình đóng tiền học, mua sách tập tặng cho những học trò nghèo chúng tôi tiếp tục đến trường. Các thầy cô ấy nghèo lắm nhưng giàu về tấm lòng. Họ xứng đáng với chữ THẦY.
* Vẫn còn may!
"Bộ Giáo dục - đào tạo vừa quyết định loại tất cả các thí sinh thi đậu đại học vì những người này chỉ giỏi nhất thời, không thể phát triển ở tương lai. Thay vào đó, tất cả các thí sinh rớt được vào đại học, vì đây mới là những sinh viên có tiềm năng" - Đó sẽ là một thông tin có thật, nếu nền giáo dục VN được giao cho những vị HLV đội tuyển bóng bàn năng khiếu TP.HCM! Và chúng ta hãy tự an ủi rằng vẫn còn may vì chuyện này không xảy ra.Tôi thật sự không thể hình dung nổi ở TP.HCM, một thành phố luôn tự hào đi đầu cả nước về mọi mặt lại tồn tại những con người như thế, dù đó chỉ là thể thao. Tôi thật sự không thể tin nổi việc một VĐV thắng giải hai năm liền lại bị bảo là không có tương lai; và tương lai thì thuộc về những người thất bại! Một khi thể thao TP.HCM vẫn còn những con người như thế thì thành tích đỉnh cao không tụt hậu mới là chuyện lạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận