16/10/2004 16:37 GMT+7

Du học sinh VN gửi lời chia buồn đến người bạn xấu số

B.D ghi
B.D ghi

TTO - Câu chuyện về Vũ Anh Tuấn đang làm xúc động bao nhiêu người, trong đó có những du học sinh VN ở các nước.

Trên diễn đàn MOVSA của du học sinh VN tại thành phố Melbourne (Australia), nhiều bạn bày tỏ sự xúc động, và một bạn đã viết: "Đọc xong bài báo về Vũ Anh Tuấn, tôi thấy thật là dã man. Chàng trai ấy bằng tuổi với tôi, học cùng trường cấp III với tôi. Nghe nói bạn ấy học rất giỏi... Tôi thấy bàng hoàng và buồn, thương cho người bạn đó...".

Còn trên diễn đàn SVNL của sinh viên VN tại Hà Lan, một bạn xúc động viết: "Xin chia buồn đến gia đình Tuấn, nhất là mẹ Tuấn... Ở Hà Lan này cũng không biết thế nào... Tốt nhất là đừng ra đường một mình và không nên về trễ quá. Không giữ gìn cho mình thì cũng phải cho ba mẹ mình...". Các bạn cũng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán VN tại Nga sẽ có biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ và giúp đỡ các du học sinh.

Diễn đàn VYSA của Hội thanh niên - sinh viên VN tại Nhật Bản cũng đã gửi một lá thư ngỏ đến chính quyền TP St.Peterburg, cộng đồng HSSV VN ở Nga, gia đình Vũ Anh Tuấn, bày tỏ sự phẫn nộ và cực lực lên án hành động man rợ của những kẻ đã gây nên bi kịch thương tâm...

Hẳn sẽ còn nhiều lời chia buồn, bày tỏ niềm thương tiếc cũng như mong muốn những biện pháp hữu hiệu hơn trong việc bảo vệ an toàn cho các du học sinh VN.

Một sinh viên VN bị đâm chết ở Saint Petersburg “Tuấn thủ khoa” Sẽ có biện pháp khẩn cấp bảo vệ du học sinh Chúng tôi bị sốc

B.D ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất