(Ý kiến sau bài: “Đà Lạt nóng!”, Tuổi Trẻ ngày 6-3)
![]() |
Trục cảnh quan thơ mộng còn lại của Đà Lạt nằm sau dinh II (dinh toàn quyền) đang bị làn sóng xây dựng biệt thự lấn át - Ảnh: N.H.T. |
Thời gian đầu mới đến Đà Lạt, tôi tranh thủ những ngày được nghỉ học đi khắp xứ sở mộng mơ này. Tôi đi không biết chán qua từng con đường dốc cao, đồi núi, tôi lặn lội cùng bạn bè đến những thác ghềnh như: Datanla, Prenn, Gougah, Liên Khàng, thác Voi.
Những dòng thác với nước trong mát chảy xiết vang vọng tiếng thác reo xa xa quyện núi đồi.Tôi leo núi, xuống đồi nhưng vẫn không thấy mướt mồ hôi như những ngày sống ở quê. Đà Lạt chinh phục tôi hơn nữa với những sắc hoa, nhất là hoa dã quì mọc dọc quốc lộ 20 lên Đà Lạt với màu vàng rực như đón chào du khách... Ngoài các loài hoa thông thường như hồng, cúc, layơn, Đà Lạt còn có những loài hoa lan nổi tiếng và những loại rau củ không nơi nào có được...
Tuổi thơ của tôi khó khăn về kinh tế vì tôi mồ côi cha, mẹ tôi sớm hôm tảo tần nuôi bốn con ăn học, nhưng về tinh thần tôi thật thoải mái khi được sống ở Đà Lạt - vùng đất khí hậu mát mẻ quanh năm với cảnh quan êm đềm và thơ mộng... Đến nay tôi đã trên 50 tuổi, nhưng vẫn không thể nào quên tuổi thơ của mình với những chiều chủ nhật trên tay là con diều sáo đứng trên đồi Cù lác đác những hàng thông với thảm cỏ bóng mượt...
Đà Lạt đẹp khi có hồ Xuân Hương và đồi Cù thơ mộng. Sau này, đồi Cù được bán cho nước ngoài và người ta rào lại... kín bưng! Tôi và nhiều bạn bè sau nhiều năm đi làm xa trở về nhìn đồi Cù bị rào chắn mà đau nhói lòng. Đà Lạt đã bị mất mát nhiều lắm, đâu chỉ chuyện khí hậu đang nóng lên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận