17/08/2004 09:32 GMT+7

Đã bắt được Thọ ''đại uý''

Theo LĐ, VNN
Theo LĐ, VNN

Sau nhiều lần lọt lưới lực lượng CSHS Công an TP.HCM, 5h sáng ngày 15-8, Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ "đại úy" đã bị CSHS Công an TP.HCM bắt tại Đồng Nai.

agiy7Dde.jpgPhóng to
Sau nhiều lần lọt lưới lực lượng CSHS Công an TP.HCM, 5h sáng ngày 15-8, Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ "đại úy" đã bị CSHS Công an TP.HCM bắt tại Đồng Nai.

Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ “đại úy”, sinh 1958 - cháu ruột gọi Trương Văn Cam (Năm Cam) bằng cậu, là đối tượng chủ mưu trong vụ giết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn trên đường Hải Triều (quận 1, TP.HCM).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Văn Cam và đồng phạm, cũng như tài liệu điều tra cho thấy các bị cáo Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM), Đặng Hải Tương (nguyên điều tra viên) đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, tạo điều kiện cho Thọ “đại úy” ở vòng ngoại phạm và sau đó bỏ trốn. Các lực lượng công an đã ra lệnh truy nã đặc biệt Thọ “đại úy”, từng nhiều lần tiếp cận được với các đầu mối liên quan che chở cho Thọ nhưng vẫn chưa bắt được...

Sau khi vợ con Thọ bị bắt và xử, CA TP.HCM chỉ còn một đầu mối có liên quan đến Thọ là Võ Thị Tuyết Mai (1960). Các trinh sát theo dõi Mai và phát hiện Thọ có liên lạc vơi Mai và có di chuyển từ Tây Ninh về Đồng Nai.

Những cuộc truy bắt Thọ "đại úy"... bất thành!

Ngày 30-6-2003, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM nhận được tin Lê Thị Điệu (vợ Thọ) chuẩn bị giao tiền cho Lê Văn Dương (sinh 1978, ngụ tại Đức Hòa, Long An) để Dương đem tiền tiếp tế cho Thọ.

Lực lượng CSHS giám sát căn nhà của Lê Thị Điệu trên đường Trần Não, phường Bình Khánh (quận 2, TP.HCM) thấy tên Dương đi xe DH đỏ biển số 51T5-7132 xuất hiện tại địa chỉ này.

Khoảng 5g ngày 1-7, Lê Văn Dương rời nhà Lê Thị Điệu đi lòng vòng trong thành phố, sau đó nhận tiền do Nguyễn Thị Thúy Anh (sinh 1976, con gái Thọ) đưa tại phía trước nhà hát Hòa Bình (quận 10). Nhận tiền xong, Dương đi qua đường Âu Cơ ra đường Trường Chinh, rồi quốc lộ 22 và hướng về Tây Ninh. Lực lượng trinh sát đeo bám đến gần ngã tư Củ Chi thì bị mất dấu do xe hư.

Ngày 22-7, lực lượng CSHS lại nhận được tin Lê Thị Điệu và con gái là Nguyễn Thị Thúy Loan (Nguyễn Thị Trà My) chuẩn bị đi thăm Thọ “đại úy” bằng xe buýt, sau đó sẽ có người ra đón. Lập tức lực lượng CSHS phối hợp với an ninh ngoại tuyến lên đường. Khoảng 17g ngày 23-7, Thúy Anh chở Thúy Loan và một thanh niên chở Lê Thị Điệu đến trước chợ Bến Thành (quận 1), đi xe buýt Củ Chi.

Khi đến bến xe Củ Chi, một thanh niên đi xe Honda biển số 70H3-3105 chở Điệu và một thanh niên đi xe Honda biển số 70H9-4187 chở Loan. Lực lượng trinh sát đeo bám theo hai xe này, xe của trinh sát chạy giữa hai xe chở Điệu và Loan. Do bám xe của Điệu không kịp và sợ đi giữa hai xe sẽ bị lộ, trinh sát buộc phải bám theo xe chở Loan nên xe chở Điệu bị mất dấu.

Xe chở Loan đến một căn nhà tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) nhưng do trời mưa và địa hình xấu nên không biết rõ căn nhà mà Loan vào. Vào khoảng 20g10 cùng ngày, sau khi tìm hiểu đích xác căn nhà Loan tới, trinh sát đã phối hợp cùng Công an xã An Hòa kiểm tra hành chính căn nhà này nhưng chỉ phát hiện Điệu và Loan đang chuẩn bị đi ngủ, không thấy Thọ.

Việc truy bắt Thọ “đại úy” tuy chưa có kết quả nhưng lực lượng CSHS đã bắt khẩn cấp bảy đối tượng về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm, gồm: Lê Thị Khắc (sinh 1941, ngụ tại Trảng Bàng, Tây Ninh); Lê Thị Điệu (1958, ngụ tại phường 8, quận 3, TP.HCM); Nguyễn Văn Việt (1969), Nguyễn Quốc Hội (1973), Nguyễn Minh Quế (1952) đều ngụ tại Trảng Bàng, Tây Ninh; Huỳnh Văn Đức (1946) và Huỳnh Ngọc Mai (1957) ngụ tại Tri Tôn và Châu Đốc, An Giang. Riêng Nguyễn Thị Thúy Loan do tuổi vị thành viên nên giao cho gia đình bảo lãnh.

Theo LĐ, VNN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên